![]() |
| Trại tị nạn Za'atari ở sa mạc Jordan. Ảnh: BBC |
Báo Day News cho biết trại tị nạn này giống như một thiên đường công nghệ, bởi gần như mỗi người trong số 80.000 người tị nạn sống tại trại này đều có một máy tính xách tay, một máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Hàng chục cửa hàng điện tử tại khu chợ chính của trại Za'atari luôn trưng bày nhiều mẫu thiết bị điện tử của những hãng công nghệ và điện thoại di động nổi tiếng thế giới.
Trại tị nạn nằm lọt thỏm giữa trung tâm sa mạc Jordan với diện tích khoảng 5,2km2. Vì điều kiện bên ngoài khu trại rất khắc nghiệt nên người tị nạn sống như bị giam cầm suốt ba năm qua. Do đó họ chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài qua Internet.
Già trẻ lớn bé bên trong khu trại này đều luôn mở thiết bị điện tử và thông thạo cách sử dụng các ứng dụng trò chuyện trực tuyến như WhatsApp hay Viber.
Do nhu cầu thực tế, nhiều người tìm nguồn cung cấp và trở thành những ông chủ nhỏ của các cửa hàng bán thiết bị điện tử. Một số người sử dụng kỹ năng trong điện tử để hành nghề sửa chữa.
Tại trại Za'atari, một người tị nạn đến từ Syria hai năm trước hiện đã làm chủ một quầy bán pizza trong khu chợ. Người này đang tiết kiệm tiền để xin tị nạn tại Mỹ, Anh hoặc Đức do quá trình xin tị nạn rất tốn kém.
Cũng tại đây, một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi đã sống ba năm qua với hầu hết các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, hai con gái của họ vẫn ở Syria và từ khi biên giới đóng cửa, WhatsApp là công cụ trò chuyện duy nhất giúp họ giữ liên lạc với nhau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận