Thiện, ác, tà

PHAN VĂN ĐỨC
PHAN VĂN ĐỨC

TT - Trong giới cầu thủ, Balotelli chính là người mang những nét giống với một gã cao bồi nhất, hoang đàng, ngổ ngáo, lạnh lùng nhưng tràn đầy dũng khí và đôi lúc cũng rất “đáng yêu”.

Trong loạt đấu súng mà tuyển Ý đã giành chiến thắng trước Anh vừa qua, gã cao bồi ấy đã một mình đóng cả ba vai diễn “the Good” (tốt), “the Bad” (tồi) và “the Ugly” (xấu xí) chỉ với vỏn vẹn hơn 10 giây thực hiện “phát súng” của mình.

Trong sự nghiệp của Balotelli, chúng ta dễ dàng tìm ra được chất “Bad” trong anh hơn cả. Chỉ riêng nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn mà anh mang đến chấm phạt đền trước Joe Hart, với những CĐV khó tính, thái độ tự tin thái quá ấy thể hiện sự xem thường đối với “nghĩa vụ quốc gia” mà Balotelli đáng lý nên trân trọng.

Nhưng việc dũng cảm chấp nhận đi đầu trong loạt sút luân lưu lại là một hành động đầy nghĩa khí. Là một cầu thủ chỉ mới đôi mươi, Balotelli không hề được kỳ vọng sẽ nhận lãnh trách nhiệm đầy áp lực ấy. Nhưng rốt cục anh vẫn làm bởi khí chất “the Good” như những nghĩa cử bên ngoài sân cỏ mà người ta thường thấy nơi anh.

Những người có đủ cả “thiện” lẫn “ác” thường được gọi là “tà” và Balotelli chính là một người như vậy. Cú sút tinh quái mở đầu cho sự khải hoàn của người Ý từ anh đã chứng minh điều đó.

PHAN VĂN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất