Phóng to |
Lần lượt các thí sinh bị loại, chỉ còn hai thí sinh, một người là thanh niên nước Angela tên Francisco Domingo Joequim và một U.50 người nước Kinh tên Phạm Tham Nhũng. Thanh niên Joequim làm cho ban giám khảo và khán giả thán phục khi đưa vào miệng mình một lon nước ngọt 330ml theo chiều ngang. Nhưng kìa, thí sinh người nước Kinh móc trong người ra một tập giấy dày khổ giấy A4 thong thả đưa vào miệng và từ từ nuốt. Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Chưa hết, người nước Kinh thò tay vào bên trong áo, móc ra mô hình một cây cầu và cũng nhét vào miệng theo chiều dài. Từ ban giám khảo của tổ chức Guinness đến khán giả há hốc miệng ngạc nhiên... Rồi một tràng pháo tay vang lên như sấm.
Tất nhiên người nước Kinh đã đoạt giải quán quân sau khi nhận giấy chứng nhận kỷ lục. Một phóng viên hỏi:
- Ông tập luyện cách nào mà có thể “ngoạm” vào miệng cả một tập giấy dày dự án, một cây cầu...
Thí sinh người Kinh bình thản trả lời:
- Tôi tập từ khi giữ một chức nhỏ. Tôi có thể ăn cả một đê kè, cả một cầu cảng và cả một con đường cao tốc nữa kìa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận