Để dân tình xả xì-trét và thoải mái hơn tí chút, hội đồng thành phố bèn tổ chức thi giả tưởng. Người tham dự, không kể thường trú hay vãng lai, chỉ cần gửi một ý tưởng có ý nghĩa, thể hiện cho ước mơ về bất kỳ lĩnh vực nào mà họ quan tâm. Tuy nhiên để được giải, chuyện giả tưởng nêu ra phải gắn với vấn đề được đông đảo công chúng biết tới!
Sau nhiều vòng thi, các giả tưởng sau đây được bình chọn và đoạt giải:
- Giải khuyến khích: Thi công trên đường phố quanh năm không cần “lô cốt”.
- Giải tư: Thị trường chứng khoán minh bạch rạch ròi và sạch bóng “cá mập”.
- Giải ba: Ngoài dầu nhớt, mọi thứ “bôi trơn” đều tuyệt chủng.
- Giải nhì: Quan chức không tư túi, không phong bì, không chạy chức, không bao giờ phát thiệp mời cưới có in chức vụ.
- Giải nhất: Công thức tính giá xăng dầu thật đơn giản “1 + 1 = 2” mà không cần nổ là người soạn có thi toán quốc tế.
- Giải đặc biệt: giáo viên sống được bằng lương!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận