31/12/2023 05:34 GMT+7

Thi đấu bạc nhược, Man United thua Nottingham

Rạng sáng 31-12, Man United đã thua chủ nhà Nottingham 1-2 ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Niềm vui của các cầu thủ Nottingham sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: REUTERS

Niềm vui của các cầu thủ Nottingham sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: REUTERS

Vòng trước, Man United đã đánh bại Aston Villa 3-2 một cách đầy ngoạn mục. Điều đó giúp thầy trò HLV Erik Ten Hag tự tin hành quân đến sân của Nottingham - đội đang đứng nửa cuối trên bảng xếp hạng.

Nhưng các CĐV Man United đã nhanh chóng cảm thấy bất an khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn và tự tin. 

Ngược lại, "quỷ đỏ" chơi bạc nhược và hoàn toàn đánh mất khí thế của đội bóng mạnh hơn.

Hàng công Man United với Marcus Rashford đá cao nhất không gây ra đủ sự đe dọa cho khung thành của Nottingham. Cả Antony và đội trưởng Bruno Fernandes đều gây thất vọng.

Người chơi hay nhất lại là Alejandro Garnacho. Tuy nhiên, một mình chân sút người Argentina không thể cứu Man United thoát khỏi thất bại. Bàn thua đầu tiên của Man United diễn ra ở phút 64. 

Các cầu thủ Nottingham thực hiện pha xuống biên phải khá đơn giản, Gonzalo Montiel sau đó căng ngang vào trong cho Nicolás Domínguez. Không bị ai theo kèm, Nicolás Domínguez thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt, ghi bàn mở tỉ số. 

Hàng thủ Man United mắc sai lầm trong khâu kèm người khi "bỏ lọt" Nicolás Domínguez và cũng không kịp dâng lên lấp đầy khoảng trống trước khung thành của thủ môn Andre Onana.

Một mình Garnacho không đủ giúp Man United vượt khó - Ảnh: REUTERS

Một mình Garnacho không đủ giúp Man United vượt khó - Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua, Man United dồn lên tìm bàn gỡ. Dù không thể tiếp cận khung thành của Nottingham bằng những đợt tấn công đa dạng nhưng khả năng gây sức ép của Man United giúp họ đạt được mục đích.

Phút 78, thủ môn Matt Turner mắc sai lầm khi chuyền bóng quá mạo hiểm để Alejandro Garnacho cướp bóng. Cầu thủ người Argentina căng ngang cho Marcus Rashford và tiền đạo này đã có cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Turner, ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1.

Nhưng bàn thắng của Rashford không giúp Man United bừng tỉnh trở lại. Những phút tiếp theo, "quỷ đỏ" tiếp tục trình diễn lối chơi vô hồn đầy thất vọng. 

Đỉnh điểm là tình huống phút 82, Anthony Elanga đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Morgan Gibbs-White. Không bị ai kèm, Gibbs-White thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt, ghi bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho Nottingham. Bàn thua này tương tự bàn mở tỉ số nhưng hàng thủ Man United không thể rút kinh nghiệm.

Bruno và các cầu thủ Man United tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: REUTERS

Bruno và các cầu thủ Man United tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: REUTERS

Những phút còn lại, "quỷ đỏ" nỗ lực tấn công nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ của Nottingham và đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Với trận thua này, Man United có trong tay 31 điểm sau 20 trận, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Còn Nottingham tạm xếp thứ 15 với 20 điểm.

* Ở trận đấu đáng chú ý trước đó, Man City thắng Sheffield với tỉ số 2-0 và tạm thời vượt qua Arsenal để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Man City có cùng 40 điểm với Arsenal nhưng có chỉ số phụ tốt hơn.

Man United ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bànMan United ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn

Rạng sáng 27-12 (giờ Việt Nam), Man United đã ngược dòng ngoạn mục thắng Aston Villa 3-2 trên sân nhà ở vòng 19 Premier League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên