Phóng to |
| Hố nước sâu ngay trước nhà dân không được rào chắn - Ảnh: T.T.Nhi |
Để mở rộng đường Trần Nhân Tông phải giải tỏa một phần nhà dân bên đường. Tại hiện trường, sát trước dãy nhà của các hộ dân là hố sâu do đơn vị thi công đào nhưng không có rào chắn trông rất nguy hiểm.
Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, bà Đinh Thị Quyết - phó chủ tịch UBND TP Kon Tum - hứa sẽ kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công che chắn hố sâu để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ em.
Cứu 2 công nhân lau kính gặp nạn
Chiều 31-5, một bạn đọc báo tin kính của tòa nhà Bitexco tại 45 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM) bị bể khiến nhiều mảnh kính vụn rơi xuống đường.
Tới nơi, chúng tôi thấy hai đầu đường vào tòa nhà Bitexco đã được chặn lại. Lúc này, hai công nhân lau kính đang bị mắc kẹt trên một thùng treo lơ lửng bên ngoài tầng 29 của tòa nhà Bitexco (tòa nhà cao 68 tầng). Một bảo vệ có mặt tại hiện trường cho biết: “Khoảng 13g, khi hai công nhân nói trên đang đứng trong thùng để lau kính bên ngoài tòa nhà thì gió thổi mạnh khiến thùng va đập làm bể hai ô cửa kính của tòa nhà. Lúc này ròng rọc di chuyển chiếc thùng bị hỏng nên không thể đưa hai công nhân xuống đất được.”
Công an P.Bến Nghé và bảo vệ dân phố đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng an ninh của tòa nhà phong tỏa hiện trường và tìm cách cứu các công nhân. Đến 14g30 cùng ngày, chiếc thùng nơi hai công nhân đứng đã được kéo cố định vào sát các ô cửa kính, hai công nhân đã chui qua ô kính vỡ vào trong tòa nhà an toàn.
|
Phóng toẢnh: M.Trường
* Hẻm lầy lội. “Hẻm 730 hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã làm cống từ ba năm nay nhưng chưa làm đường. Mặt đường ngày càng xấu và xuất hiện nhiều “ao nước” giữa đường (ảnh)” - bạn đọc tên Vũ phản ảnh.
Sáng 31-5, đại diện UBND P.Bình Trị Đông A cho biết hẻm trên làm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân hiến đất và Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường. Do hiện nay vẫn còn một vài hộ dân chưa đồng ý hiến đất nên chưa thể thi công được. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với số hộ dân chưa hiến đất để có thể làm con hẻm này trong năm nay.
* Cháy trụ điện. Sáng 31-5, một bạn đọc báo tin lúc 21g ngày 30-5, trụ điện trước nhà 240 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp (TP.HCM) bùng cháy dữ dội. Sự cố này đã gây mất điện một phần khu vực P.12, Q.Gò Vấp trong nhiều giờ.
Ông Mai Thanh Tâm, giám đốc Công ty Điện lực Gò Vấp, cho biết do thiết bị ngắt điện tự động trên trụ điện bị nổ dẫn đến vụ cháy trên. Sự cố đã được công ty khắc phục xong lúc 2g47 ngày 31-5.
Phóng toẢnh: M.Trường
* Cáp viễn thông bùng nhùng quanh trạm biến áp. Ngày 31-5, một bạn đọc phản ảnh trạm biến áp trước nhà 651 hương lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) bị dây cáp bủa vây (ảnh). Bạn đọc này cho rằng nếu có chập điện thì hậu quả thật khó lường.
Chiều cùng ngày, đại diện Công ty Điện lực Bình Phú cho biết sẽ kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc trên trong ngày 1-6.
* Nước máy chảy nhỏ giọt. Nhiều bạn đọc phản ảnh việc cấp nước sạch nhỏ giọt ở cụm dân cư ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (Long An) khiến 150 hộ dân ở đây khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt.
Bà Trần Thị Thiều, một người dân trong cụm dân cư nói trên, cho biết ở đây ai muốn có nước thì phải mua môtơ điện bơm hút nước về nhà. Nếu không có môtơ thì phải hạ đường ống xuống thấp, thậm chí đào đất để đặt lu hứng từng giọt nước.
Ông Tô Văn Tỏ, chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết xã đã đề nghị huyện, tỉnh đầu tư xây dựng trạm cấp nước mới có công suất lớn hơn trạm cấp nước hiện nay để đảm bảo phục vụ tất cả hộ dân trong cụm dân cư Cả Sách.
* Không có người hướng dẫn khách đậu xe trên phà. Bạn đọc tên Phúc Hậu phản ảnh bến đò phà Cô Bắc, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ không có người hướng dẫn khách lên xuống, đậu xe nên việc đậu xe rất lộn xộn. Ngoài ra, đường lên xuống phà quá hẹp, chỉ hai xe máy đi ngược chiều nhau là khó khăn, vướng víu.
Ông Dương Hiếu Trung, phó chủ tịch UBND P.Bình Thủy, cho biết phường đã có kế hoạch kiểm tra tất cả bến đò, phà trên địa bàn trong mùa mưa bão này. Như vậy bến phà nói trên sẽ được kiểm tra và chấn chỉnh nếu không đảm bảo an toàn cho hành khách.
* Thiếu điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp. “Gần đây, rất nhiều người đào ao nuôi tôm công nghiệp ở ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) nhưng nguồn điện không đáp ứng đủ nhu cầu. Để tạo ôxy cho đầm tôm, nhiều người phải mua máy dầu để chạy nhưng giá dầu quá cao khiến bà con không kham nổi” - một bạn đọc phản ảnh ngày 31-5.
Đại diện Công ty Điện lực Cà Mau cho biết đơn vị đang làm việc với các cơ quan chức năng để ứng vốn làm dự án nâng cấp công suất tuyến dây điện qua khu vực nuôi tôm công nghiệp nói trên.
* Phải đảm bảo nguyện vọng thi chuyển cấp của học sinh. Một số bạn đọc là phụ huynh học sinh phản ảnh Trường THCS Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thông báo học sinh lớp 9 có điểm tổng kết cả năm đạt trung bình và dưới trung bình chỉ được xét cấp bằng tốt nghiệp THCS chứ không được thi chuyển cấp lên lớp 10. Thầy hiệu phó còn đưa bản cam kết có nội dung “những phụ huynh đồng ý không cho con thi chuyển cấp” để phụ huynh ký vào.
Ông Hoàng Anh, hiệu phó Trường THCS Xuân Lộc, cho biết nhà trường có họp phụ huynh để hướng nghiệp học sinh yếu chỉ nên thi vào các trường bổ túc hoặc trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp THCS, chứ không đề cập chuyện học sinh yếu không được thi chuyển cấp.
Theo ông Nguyễn Khắc Hào - giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hà Tĩnh, ngành giáo dục có làm công tác hướng nghiệp học sinh học yếu, nhưng chỉ tuyên truyền và không bắt buộc gì cả. Trường hợp phụ huynh ký vào bản cam kết “đồng ý không cho con thi chuyển cấp” nhưng vẫn muốn cho con em thi chuyển cấp thì nhà trường phải giải quyết cho học sinh thi.
Phóng toẢnh" Alăng Ngước
* “Hố tử thần” xuất hiện trên đường Hùng Vương, đoạn trước cổng Ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh Huế (TP Huế) - một bạn đọc báo tin ngày 31-5.
Hố nói trên khá sâu, đường kính gần 0,5m. Để cảnh báo cho người đi đường, người dân trong khu vực đã cắm cành cây xuống miệng hố (ảnh).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận