15/03/2011 05:27 GMT+7

Thi công ẩu, sắt rơi xuống nhà dân

M.THUẬN
M.THUẬN

TT - “Lúc 13g50 ngày 13-3, một thanh sắt dài gần 2m rơi từ tầng 5 công trình 145 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) xuống bancông một nhà dân trong hẻm 143 Lê Thị Riêng. Lực đâm của thanh sắt đã làm rách bức mành treo ở bancông và đâm thủng bức tường ngay cửa ra vào của căn nhà này (ảnh)” - một bạn đọc báo tin.

IxVWAhpf.jpgPhóng to
Ảnh: B.TRÂN

Yêu cầu chấm dứt việc thu phí xe ôm

Tuổi Trẻ ngày 11-2 đăng tin UBND xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè (Tiền Giang) tự ý thu của người chạy xe ôm 45.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, chủ tịch UBND huyện Cái Bè, cho biết ngay sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh, huyện đã có văn bản chỉ đạo xã Mỹ Đức Tây ngưng ngay việc làm không đúng nói trên.

Công an khu vực khu phố 2, P.Bến Thành đã lập biên bản vụ việc và cho biết sẽ báo thanh tra xây dựng phường xử lý. Công trình nói trên từng bị thanh tra xây dựng P.Bến Thành lập biên bản vì thường xuyên làm rớt vật liệu xuống hẻm 143 Lê Thị Riêng.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

“Trưa nay, công an đã bắt hơn 20 đối tượng mua bán ma túy tại một nhà nghỉ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh (TP.HCM)” - một bạn đọc báo tin chiều 14-3.

Theo Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), khoảng 11g15 ngày 14-3, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh ập vào nhà nghỉ NĐ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, khám xét khẩn cấp tại năm phòng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 26 đối tượng, bắt khẩn cấp 4 đối tượng, thu giữ khoảng 150 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh bột màu trắng dạng nén nghi heroin, cân tiểu li, 18 xe máy cùng một số dao, mã tấu.

Nguồn tin ban đầu cho biết số ma túy nói trên được các đối tượng mua tại TP.HCM, sau đó phân nhỏ ra để bỏ mối cho các “đại lý”, con nghiện ở Biên Hòa. Đêm 13-3, các đối tượng từ Biên Hòa lên TP.HCM thuê nhà nghỉ NĐ làm điểm mua bán, ăn nhậu và “cắn” thuốc kéo dài đến trưa 14-3 thì bị bắt quả tang.

■ Nước cống ứ đọng trên đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức (TP.HCM), đoạn gần cầu Ngang - một bạn đọc cho biết chiều 13-3. Đến nơi, chúng tôi thấy xe cộ phải vượt qua một đoạn đường dài gần 80m ngập nước cống đen, hôi thối (ảnh).

bU25Gytp.jpgPhóng to
Ảnh: PHƯỚC TUẦN

■ Không đóng các khoản bảo hiểm cho nhân viên. “Hằng tháng, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Khiết Tâm (Q.Tân Phú, TP.HCM) đều trích tiền lương của nhân viên để đóng các khoản: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đã hai năm nay nhân viên không được công ty phát thẻ bảo hiểm y tế. Chúng tôi thắc mắc liệu công ty có đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động không” - một bạn đọc phản ảnh.

Ông Cao Xuân Mùi, trưởng phòng nhân sự công ty nói trên, thừa nhận: “Từ trước tết đến nay công ty gặp khó khăn nên chưa đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên”. Theo ông Mùi, tới đây nếu nhân viên đi khám, chữa bệnh thì mang giấy tờ hóa đơn về công ty sẽ thanh toán. Ông Mùi cũng hứa trong thời gian sớm nhất công ty sẽ đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động.

■ Nâng đường cao hơn nhà dân. Nhiều bạn đọc ở tầng trệt lô G, cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh (TP.HCM) phản ảnh hẻm ở lô G hiện đã cao hơn nhà dân nhưng phường thông báo tiếp tục huy động đóng góp của dân để nâng hẻm, làm cống thoát nước... Việc nâng hẻm lần này sẽ làm nhà dân thấp hơn nữa nên nhiều người không đồng tình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hợp, phó chủ tịch UBND P.27, Q.Bình Thạnh, cho biết việc nâng cấp, đặt cống thoát nước ở hẻm lô G (mặt số lẻ) chung cư Thanh Đa xuất phát từ yêu cầu của một số hộ dân cuối hẻm. Tối 10-3, UBND phường đã lấy ý kiến của người dân và thống nhất chỉ đặt cống thoát nước, nâng cấp phần ngập nước (hơn 1/3 tuyến hẻm) qua 16 căn hộ. Theo đó Nhà nước chịu 70% kinh phí, người dân đóng góp 30%. Đoạn hẻm không bị ngập nước thì không nâng hẻm và các hộ dân không phải đóng tiền.

■ “Hố tử thần” xuất hiện tại ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Du (TP.HCM) chiều 14-3 - một bạn đọc báo tin.

gwHPBpes.jpgPhóng to

Hố nói trên nằm bên cạnh một hố ga thoát nước. Trước đó, đội tuần tra đường thấy mặt đường trũng xuống nên đào đường để kiểm tra và phát hiện bên dưới có hố sâu khoảng 1m, hai bên khoét hàm ếch khá rộng.

Chiều cùng ngày, thanh tra Sở Giao thông vận tải TP đã phối hợp với Công ty Thoát nước đô thị TP xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” để tìm cách khắc phục (ảnh).

M.THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên