- Thì phải vậy chứ biết làm sao. Chi phí các thứ tăng thì điện là một mặt hàng trong thị trường, đâu thể một mình đứng trơ trọi giữa xã hội được. Miễn rằng Nhà nước có chính sách trợ giá cho người nghèo là được.
- Không chỉ điện, giá xăng dầu cũng theo thị trường...
- Thì cũng thế thôi, xăng dầu đâu thể tách riêng một mình. Nếu Nhà nước cứ ôm sô bao cấp, trợ giá thì xăng dầu ùn ùn vượt biên như vừa qua đấy thôi.
- Rồi đây mọi thứ đều theo thị trường cả...
- Muốn hội nhập để phát triển thì phải thế thôi.
- Tui cũng ủng hộ việc tất cả đều theo thị trường, từ xăng dầu, điện nước...
- Tốt, ông ngộ nhanh đấy.
- Tui nói chưa hết. Theo quy luật phát triển, bất cứ thứ gì cũng nên để lên lên xuống xuống theo thị trường, bao gồm cả lương! Chứ ông nghĩ cái gì cũng theo thị trường, nhưng đồng lương thì lại không theo thì làm sao mà sống! Lương vốn đã thấp lè tè mà lại rất ổn định. Mới năm ngoái ăn tô hủ tíu 20.000 đồng thì nay đã là 30.000 đồng/tô. Giá như xăng dầu, điện nước, tô hủ tíu tăng bao nhiêu phần trăm thì lương cũng tăng theo bấy nhiêu phần trăm thì mới hợp lẽ với quy luật phát triển chứ. Đúng không?
- Ừm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận