Theo mẹ ra đồng

 TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG(Đắk Lắk)
 TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG(Đắk Lắk)

TT - Giữa cánh đồng lúa nước xanh ngút ngát một màu ở xã Yang Tao, huyện Lak, tỉnh Đắk Lắk là một chiếc dù màu tím sáng. Đó là ba mẹ con người dân tộc Mơ Nông, người mẹ gùi trên lưng đứa em hơn 1 tuổi, đứa anh khoảng 3 tuổi lúp xúp theo mẹ nhổ cỏ lúa.

w8K05gGT.jpgPhóng to

Đa số bà con dân tộc thiểu số nơi đây không có điều kiện đưa con đi nhà trẻ, nên chỉ sau vài tuần sinh ra là các bé đều được địu trên lưng hoặc quấn trước ngực theo bố mẹ lên nương, đốn củi, gùi nước...

 TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG(Đắk Lắk)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất