Thêm một lần hạnh phúc

NGUYỄN VĂN ĐỨC
NGUYỄN VĂN ĐỨC

TT - Sau khi sinh con trai đầu lòng, ba mẹ nghĩ sẽ không sinh nữa. Con đau ốm triền miên, đến nỗi ba gọi đùa con là “đại lý bệnh”. Con còn kén ăn, khó ngủ...

ItvO4KGQ.jpgPhóng to
Con cái là suối nguồn hạnh phúc của cha mẹ (ảnh minh họa) - Ảnh: KHỂNH

Con trai lớn bắt đầu tròn trịa, nghỉ làm “đại lý”. Ba mẹ nghe khỏe trong mình. Nỗi sợ chăm con nhỏ dần nguôi ngoai. Con trai 10 tuổi đã ra vẻ người lớn, đòi ngủ phòng riêng, chẳng chịu để ba mẹ hôn... Ba mẹ bỗng thấy thiếu thiếu, bắt đầu manh nha... ham có thêm đứa nữa. Dù chẳng kế hoạch gì nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi. Ba mẹ an ủi nhau dù gì cũng đã có con trai làm vốn, không sinh nữa cũng không sao. Dù cũng buồn...

Con trai 17 tuổi, đã yên phận làm con một thì bỗng dưng mẹ có bầu. Ba mẹ vừa bất ngờ, vừa sung sướng, vừa lo lắng đến...sốc cả tuần chưa hết. Đến khi siêu âm biết con là gái, ba mẹ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Dù rất cẩn trọng nhưng mẹ vẫn sinh con sớm hơn dự tính. Do sinh non nên con phải nằm lồng kính. Mỗi ngày ba mẹ thắt tim dõi theo từng chuyển biến của con. Con qua được một ngày, ba mẹ mừng một ngày. 20 ngày, con được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, xuống trại dưỡng nhi. Lần đầu bế con, nước mắt mẹ lã chã rơi. Ôm hai mẹ con vào lòng, mắt ba cũng cay cay. Thương con gái quá!

Nuôi con, ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, gượng nhẹ và nâng niu như vật quý dễ vỡ. Tối đến ba mẹ không dám ngủ, thay nhau thức canh chừng con. Sợ rằng ba mẹ chợp mắt, con gái bé bỏng sẽ bỏ ba mẹ mà đi... Điều kỳ diệu là con rất khỏe mạnh.

Ba chụp hình con gái từ lúc mới ra viện đến lúc đầy tháng, hai tháng, ba tháng... lưu đầy trong điện thoại. Mỗi lần điện thoại ò e, ba lại thấy con gái đang cười với ba. Trò chuyện với khách, tâm trạng ba cũng vui hơn, chẳng dễ bực như trước. Con 14 tháng, vừa đi vững. Con 17 tháng đã nói được nguyên câu. Ba đi làm về, con gái lủn tủn chạy ra ngọng nghịu “hưa ba mới về”. Ôm con vào lòng, hôn lên má bầu mềm ụm, thơm nồng mùi trẻ con thương muốn chết được. Bao mệt nhọc của ba rơi mất. Cưng nhất là lúc ba thay áo, con gái giành gài nút áo cho ba. Hai bàn tay nhỏ xíu, lọng cọng gài hoài mới xong cái nút.

Ngắm con gái xinh xắn dễ thương, ba mẹ tiếc hoài sao không sinh con sớm hơn vài năm. Từ khi có con ba thấy mình trẻ lại, thêm nhiều năng lượng. Thêm một đứa con là thêm một lần hạnh phúc.

NGUYỄN VĂN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất