08/05/2015 12:50 GMT+7

​Thêm một con voi Đắk Lắk chết vì kiệt sức

LĨNH HỒNG
LĨNH HỒNG

TTO - Con voi 43 tuổi chuyên chở du khách chết sau lần thứ hai ngã quỵ, kiệt sức không đứng dậy được.

 Ảnh: LĨNH HỒNG

Trước đó, con voi H'Lưn (38 tuổi) của ông Y Nhuân Hmók bị một vết chém khi được thả vào rừng tìm thức ăn

Thông tin được ông Phạm Văn Láng - phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk - xác nhận vào trưa 8-5.

Voi bị chết có tên Na Liêng (43 tuổi) thuộc quản lý của Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Buôn Đôn (xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn).

Theo đó, con voi đã chết sau nhiều lần ngã quỵ không đứng dậy được do bệnh, kiệt sức vì phải chở khách quá nhiều. Hiện cơ quan chức năng vừa tiến hành khám nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân voi chết, sau đó giao lại cho đơn vị quản lý chôn cất, tránh gây ô nhiễm môi trường.   

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, ngày 29-3 voi Na Liêng đã bị ngã và không thể đứng dậy được. Sau khi được các bác sĩ thú y của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk chữa trị, voi đã đi lại và ăn uống được nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Đến ngày 5-5 voi Na Liêng ngã quỵ lần hai, dù được các bác sĩ tích cực truyền nước nhưng sau hai ngày thì chết.

Trước đó, ngày 15-4, con voi  H'Lưn (38 tuổi) của ông Y Nhuân Hmók (69 tuổi, trú xã EaWer, Buôn Đôn) bị một vết chém khi đang được thả vào rừng tìm thức ăn, sau đó đã chết. Từ đầu năm 2015 đến nay, trên toàn tỉnh đã có năm con voi nhà và một voi rừng bị chết.

LĨNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên