23/01/2016 16:22 GMT+7

Thêm một bệnh nhân cấp cứu vì uống thuốc còn vỉ

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Trưa ngày 23-1, sau khi ăn cơm trưa xong, bà N.K.P (50 tuổi, Q.8, TP.HCM) lấy thuốc ra uống.

Do uống cùng lúc nhiều thuốc, bà K. đã không để ý vẫn còn sót một viên thuốc kháng sinh chưa bóc ra khỏi vỉ bạc và cứ thế lấy uống.

Sau khi uống, bệnh nhân bị đau rát vùng họng nhiều, khó thở nên gọi con đến vỗ mạnh vào lồng ngực để lấy viên thuốc ra khỏi cổ. Tuy nhiên, thuốc không ra được mà còn chui sâu xuống đường tiêu hóa và đi vào bao tử.

Do thuốc còn vỉ cứng, có cạnh sắc nên viên thuốc đi xuống đến đâu, bà K. bị đau đến đó. Và bà K. đã phải đến Bệnh viện An Bình, TP.HCM cấp cứu.

Bệnh nhân đã được bác sĩ Nguyễn Hữu Tiếng và êkip nội soi của Bệnh viện An Bình (TP.HCM) nội soi cấp cứu, gắp ra viên thuốc còn nguyên vỉ có bốn đầu nhọn nằm trong dạ dày, mỗi cạnh viên thuốc dài khoảng 1cm. Sau khi viên thuốc được gắp ra, sức khỏe bệnh nhân ổn nên được xuất viện về cùng ngày.

Đây là trường hợp uống thuốc còn vỉ phải đi cấp cứu đầu tiên trong năm 2016.

Năm 2015, Bệnh viện An Bình đã tiếp nhận cấp cứu và gắp thuốc còn vỉ ra khỏi đường tiêu hóa cho ba trường hợp tương tự.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên