The Voice liveshow 5: chia tay 4 thí sinh

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đêm 10-11 tại TP.HCM, sau một tuần gián đoạn, liveshow thứ 5 công bố kết quả 4 thí sinh bị loại của Giọng hát Việt 2013.

ddaUO7wD.jpgPhóng to
Các thí sinh bị loại chúc mừng người cuối cùng được chọn ở lại: thí sinh Âu Bảo Ngân. Ảnh: TTD

Những hồi hộp trong đêm thi đấu ở liveshow 4 đã khiến cho liveshow thứ 5 lần này có phần nhẹ nhàng hơn về mặt trình diễn, nhưng sự căng thẳng lại được đẩy lên cao độ khi các HLV phải cùng lúc loại 4 thí sinh của Giọng hát Việt 2013 trong đêm thi lần này.

Tiêu chí chọn lựa được đánh giá như sau: trong 4 thí sinh còn lại của mỗi đội, khán giả sẽ chọn ra thí sinh được yêu thích nhất để đi thẳng vào vòng trong. Ba thí sinh còn lại, HLV sẽ chọn ra thí sinh mình đánh giá cao nhất. Hai thí sinh còn lại sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu để “đối đầu” trực tiếp và nhận lấy chiếc vé cuối cùng. Thí sinh còn lại sẽ phải chia tay với chương trình.

Theo tiêu chí đó, ở đội Mỹ Linh: thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất là Hoàng Tôn, anh nghiễm nhiên đã được nhận tấm vé vào vòng trong, trong khi đó Dương Hoàng Yến được Mỹ Linh trao cho cơ hội bước tiếp cùng chị. Có một phần tranh tài khá quyết liệt trên sân khấu, nhưng cuối cùng Thái Quang với ca khúc Con cò khá truyền cảm đã dành chiến thắng trước Diễm Hương để tiếp tục ở lại với cuộc chơi.

Tương tự như vậy, ba thí sinh đi tiếp của đội HLV Quốc Trung là My Hoàn, Hà My và Thái Châu, ở đội HLV Đàm Vĩnh Hưng là Thảo My, Ngọc Trâm, Song Tú và đội của HLV Hồng Nhung là Hà Linh, Cát Tường và Âu Bảo Ngân. Đây cũng sẽ là đội hình cuối cùng có mặt trong các liveshow tiếp theo của chương trình.

Để có được những lựa chọn này, các HLV đã có một màn “cân não” không đơn giản. Đàm Vĩnh Hưng rất “khổ sở” khi phải loại Minh Sang – học trò cưng của anh. Đỗ Thanh Nam của đội HLV Hồng Nhung cũng có một màn “đối đầu” ấn tượng với ca khúc Vẽ, không chỉ cá tính trong giọng hát, anh còn thể hiện một màn phối hợp đạo cụ ấn tượng chỉ bằng tay không trên sân khấu...Nhưng cuối cùng vị HLV xinh đẹp vẫn muốn cho Âu Bảo Ngân – cô gái hoàn toàn nghiệp dư với âm nhạc một cơ hội được toả sáng.

Có điều, đêm thi lẽ ra đã hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều nếu như không có sự phối hợp “tréo ngoe” giữa hai MC nữ Diễm My và ca sĩ Đinh Hương trong hậu trường. Với Đinh Hương, đây là lần thử sức đầu tiên trong vai trò MC của cô, sự run rẩy, lập cập là không tránh khỏi, khán giả hoàn toàn có thể thông cảm được với cô nhưng họ vẫn yêu hình ảnh của Đinh Hương trong vai trò của một ca sĩ hơn...

Riêng sự vụng về, thiếu khả năng linh hoạt ngôn ngữ trầm trọng của MC Diễm My thì không thể “du di” bởi đây không phải là lần đầu tiên cô vấp phải sự phản ứng của người xem trên sân khấu Giọng hát Việt. Hết nở nụ cười tươi rói nhưng vô nghĩa khi yêu cầu khán giả hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho... miền Trung trong cơn mưa bão (!?!), cô lại khiến thí sinh Thái Châu khó chịu ra mặt khi không thôi... luyên thuyên tự gán cho anh một nhận xét trên trời rằng “ca khúc vừa rồi (ca khúc mang tên Điên – PV) rất hợp với chất của anh”.

Dù có thể MC này không ác ý trong những lời phát ngôn của cô, nhưng trong một chương trình được truyền hình trực tiếp, sự thiếu tinh tế và khéo léo của MC này lại thực sự gây...ức chế cho người thưởng thức.

Kết thúc đêm liveshow này, liveshow thứ 6 sẽ tiếp tục đến với khán giả vào 21g15 ngày 17-11, THTT trên kênh VTV3.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất