05/01/2013 06:44 GMT+7

The impossible lặng lẽ cuốn hút khán giả

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi trong buổi chiếu phim ra mắt báo chí tối 3-1. Và “thủ phạm” chính là bộ phim The impossible - Thảm họa sóng thần.

XJFp1key.jpgPhóng to

Maria (Naomi Watts) và cậu con trai cả Lucas (Tom Holland) có vượt qua được thảm họa sóng thần? - Ảnh: imdb

Vợ chồng Maria (Naomi Watts) và Henry (Ewan McGregor) cùng với ba cậu con trai có một kỳ nghỉ Noel lãng mạn ở bãi biển Phuket, Thái Lan. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi họ chưa kịp tận hưởng hết kỳ nghỉ gia đình thì bất ngờ một cơn sóng thần ập xuống Phuket. Trong phút chốc, tất cả Phuket bị tàn phá đến không thể nhận ra nơi đã từng là một trong những khu du lịch đẹp đẽ thơ mộng bậc nhất Ðông Nam Á. Gia đình Maria - Henry chia lìa trong sóng nước. Như bao gia đình khác, như cảnh tan hoang mà Phuket hứng chịu sau cơn sóng thần...

The impossible dựa trên câu chuyện có thật về gia đình Alvarez Belons người Tây Ban Nha (trong phim là gia đình người Anh), một gia đình may mắn hơn hết thảy hơn 30.000 người đã chết trong thảm họa sóng thần năm 2004. Tập trung vào cuộc tìm kiếm nhau của gia đình Maria và Henry, bộ phim qua đó cho thấy tình yêu gia đình mãnh liệt, những tính cách đẹp đẽ của vợ, chồng, của cậu con trai cả Lucas vừa kịp lớn và cả hai chú nhóc còn quá bé. Ba diễn viên nhí đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trên phim khiến khán giả không ít hơn một lần rơi nước mắt...

Không lắt léo trong cách kể chuyện, không gài bẫy người xem, The impossible cuốn hút khán giả một cách lặng lẽ, dắt họ đi theo câu chuyện được dẫn bằng cảm xúc, để từ tuyệt vọng đến hi vọng, từ mong manh chờ đợi đến ngập tràn hạnh phúc.

Hơi tiếc cho tên phim, thay vì dịch sát nghĩa The impossible - Ðiều không thể - điều bất khả - thì nhà phát hành lại đặt tên tiếng Việt là Thảm họa sóng thần - một tên phim hơi dễ dãi, lại từng được dùng nhiều lần cho các bộ phim có đề tài tương tự. Trong khi tên gốc của phim chính xác với nội dung, rằng những người đang tìm kiếm nhau sau thảm họa khủng khiếp kia, họ có làm được một điều bất khả?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ðược chiếu trễ hơn thời điểm ra mắt thế giới đến hai tháng, ngày 4-1, The impossible mới bắt đầu ra rạp Việt. Trước những tình cảm gia đình - động lực dẫn lối cho các nhân vật trong phim tìm kiếm nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều nước mắt, sẽ có nhiều yêu thương hơn để bày tỏ...

Tôi đã biết mình sẽ khóc...

Ngay sau buổi chiếu, đạo diễn Phanxine bày tỏ cảm xúc: “Khi mới xem đoạn phim quảng cáo, tôi đã biết mình sẽ khóc khi xem phim này vì cảm giác nghẹn ở cổ. Nhưng The impossible còn hơn như thế. Nó không phải là một phim dễ chịu, bởi nó khiến tôi cảm nhận mọi cảm xúc của nhân vật, trong đó có cả nỗi sợ hãi, sự đau đớn, sự hoang mang, nỗi cô đơn, sự mất mát và cả sự tuyệt vọng trước khi đến với niềm hạnh phúc.

Một câu chuyện đơn giản không rườm rà rắc rối nhưng được đạo diễn kể lại bằng những chi tiết đắt giá, những khoảnh khắc tinh tế chạm đến trái tim người xem... Một phim tuyệt vời”.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên