
22h30 tối 30-7, U23 Việt Nam mới ra khỏi sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi nối chuyến từ TP.HCM. Ông Hoàng Đạo Cương (phải) - thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cùng một số lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt chúc mừng và biểu dương thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Sau hành trình di chuyển kéo dài gần nửa ngày từ Jakarta (Indonesia), quá cảnh ở TP.HCM, U23 Việt Nam cuối cùng cũng về đến Hà Nội. Sau khi chia tay gần nửa đội hình, quân số đội hiện giờ chỉ còn một số cầu thủ đang thi đấu cho các CLB phía Bắc. Cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND) liên tiếp được người hâm mộ xin chụp hình.

Đặng Tuấn Phong (Thể Công - Viettel) được xin chữ ký. Anh là một trong số cầu thủ thi đấu ít tại U23 Đông Nam Á 2025.

Sau trận thắng kịch tính trước U23 Indonesia đêm chung kết hôm 29-7, các thành viên U23 Việt Nam chưa có đủ thời gian nghỉ ngơi, đã rất mệt mỏi khi phải di chuyển và chờ đợi gần nửa ngày. Họ bay từ Jakarta lúc 13h50 trưa nay (30-7), về TP.HCM lúc 17h và hạ cánh tại Hà Nội lúc 22h15.

Dù rất mệt mỏi, HLV Kim Sang Sik vẫn niềm nở đón nhận tình cảm của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài.

Phải đến khi lên xe buýt, thầy Kim mới để lộ khoảnh khắc mệt mỏi. Ông đã có đóng góp rất lớn và thể hiện dấu ấn chiến thuật đậm nét suốt hành trình giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á với mạch trận toàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận