- Hừm, ông nói nghe hay lắm. Nhưng cứ thử hình dung nhé: Nhà mình đẹp, mỗi ngày cứ đón vài người khách đến hỏi cái này, xem cái kia. Vài ngày đầu thì vui lắm. Nhưng sau vài tuần là bắt đầu thấy giảm bớt hứng thú. Rồi sau vài tháng, mà ngày nào cũng lải nhải trả lời đi trả lời lại loanh quanh có mấy câu hỏi thì xem ông có ngán không?
- Ừ, có lẽ cũng ngán thật. Nhưng mà ông nói ai vậy?
- Thì đây này: Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, sau khi nghe Bộ Ngoại giao báo cáo rằng trong năm 2013 nước ta có đến 2.300 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài, Thủ tướng đã phải lên tiếng: ”Tôi đề nghị các bộ ngành và địa phương hết sức chú ý, tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề này. Mới đây, tôi dự họp nghe báo cáo có nước bạn nghe có đoàn VN đến người ta sợ rồi”.
- Nhưng mình đi bằng tiền của mình mà sao họ lại ngán?
- Thì đây, hãy nghe lời giải thích từ Bộ Ngoại giao: có một vài vấn đề cứ hỏi đi hỏi lại làm cho bạn thắc mắc vì sao đoàn trước vừa hỏi thì đoàn sau lại hỏi tương tự!
- Hèn gì, đi công tác nước ngoài mang danh là học tập, đi như đi chợ, vậy mà cho đến năm thứ 13 của thế kỷ 21 rồi nhưng làm cái đường cũng không ngon, giáo dục thì cà ạch cà đụi, chống ngập thì càng chống càng ngập...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận