16/05/2013 04:07 GMT+7

Thất vọng với trọng tài

H.TRẦM (Q.5, TP.HCM)
H.TRẦM (Q.5, TP.HCM)

TT - Chiều 14-5, xem trận đá bù vòng 2 V.League giữa V.Hải Phòng và XMXT Sài Gòn trên VTV6, nhìn các cầu thủ chủ nhà V.Hải Phòng hân hoan với chiến thắng (rất xứng đáng vì chơi tốt trong hiệp hai) nhưng trong tôi vẫn đọng lại nỗi buồn khi chứng kiến quá nhiều hình ảnh phản cảm mà cầu thủ V.Hải Phòng thể hiện trong hiệp một.

TT - Chiều 14-5, xem trận đá bù vòng 2 V.League giữa V.Hải Phòng và XMXT Sài Gòn trên VTV6, nhìn các cầu thủ chủ nhà V.Hải Phòng hân hoan với chiến thắng (rất xứng đáng vì chơi tốt trong hiệp hai) nhưng trong tôi vẫn đọng lại nỗi buồn khi chứng kiến quá nhiều hình ảnh phản cảm mà cầu thủ V.Hải Phòng thể hiện trong hiệp một.

Sau khi bị dẫn bàn ở phút 32, nhiều cầu thủ V.Hải Phòng chơi bóng chẳng khác nào võ sĩ chuyên nghiệp. Cụ thể phút 36, hậu vệ Hoàng Đức tung liền hai cú giật chỏ vào mặt Kizito (XMXT Sài Gòn). Đầu tiên là cú đánh bằng tay phải trật mục tiêu, ngay lập tức Hoàng Đức bồi tiếp cú giật chỏ bằng tay trái. Cú ra đòn thứ nhì trúng vào giữa mặt Kizito khiến anh này ngã gục ở giữa sân.

Vài phút sau, trung vệ Đình Luật (XMXT Sài Gòn) đá bóng ra biên khi thấy một đồng nghiệp bị thương. Thay vì ném bóng trả lại cho đội bạn, V.Hải Phòng tổ chức tấn công và tiền đạo Lê Văn Tân suýt ghi bàn gỡ hòa. Tức giận vì hành động không fair-play của chủ nhà, nhiều cầu thủ XMXT Sài Gòn lao vào phản ứng rất dữ với tiền đạo đội chủ nhà.

Phút 40, Moses chưa hết loạng choạng khi bị hậu vệ Văn Phong (V.Hải Phòng) truy cản thì Hoàng Đức từ giữa sân băng ra và cố tình phóng thẳng hai chân vào Moses. Cú ra đòn cực kỳ nguy hiểm và nếu không may mắn tránh được, Moses có nguy cơ bị chấn thương nặng. Hành vi truy cản thô bạo này thể hiện rất rõ và đáng nhận ít nhất là thẻ vàng nhưng không hiểu sao trọng tài Nguyễn Đức Vũ lại bỏ qua. Nó cũng giống như ông cố tình bỏ qua cú đánh chỏ của Hoàng Đức năm phút trước đó. Cách điều khiển trận đấu không kiên quyết của trọng tài FIFA Nguyễn Đức Vũ chẳng khác gì kiểu cổ xúy hành vi phi thể thao của một số cầu thủ chủ nhà.

Do vậy, tôi không quá bất ngờ với phát biểu của HLV Trần Tiến Đại sau trận đấu: “Hiệp một là đánh nhau chứ có đá bóng đâu...”. Thật là ngán ngẩm cho cầu thủ nội ở V-League, đá bóng thì kém mà chơi chiêu thì quá chuyên nghiệp!

H.TRẦM (Q.5, TP.HCM)

H.TRẦM (Q.5, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên