AC Milan (phải) sẽ lội ngược dòng trước Feyenoord? - Ảnh: REUTERS
Vào lúc 0h45, AC Milan sẽ tiếp đón Feyenoord với nhiệm vụ lội ngược dòng sau thất bại 0-1 ở lượt đi.
Mùa giải kỳ lạ của AC Milan
Đó là trận đấu mà Feyenoord đã cho cả làng bóng đá thấy sự thú vị của trò chơi 11 người. Trong mùa đông rồi, họ bán tiền đạo ngôi sao Santiago Gimenez cho chính AC Milan. Đây là một quyết định khá kỳ lạ, bởi vào thời điểm đó, cả Feyenoord và AC Milan đã xác định sẽ chạm trán nhau theo lá thăm Champions League.
Với Santiago Gimenez, AC Milan đã thành công trong việc "rút ruột" đối thủ của mình. Ngoài ra, AC Milan còn mang về thêm nhiều ngôi sao như Kyle Walker, Joao Felix. Còn về phía đối thủ, Feyenoord gần như không bổ sung ai.
Và trong ngày trở lại, Gimenez thi đấu nhạt nhòa. Anh chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trong cả trận để rồi bị rút ra sân ở phút 83. Sai lầm của thủ thành Maignan khiến AC Milan phải trả giá. May mắn cho họ là LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã bỏ luật bàn thắng sân khách. Bằng không, tỉ số thắng 1-0 sẽ mang đến vô vàn lợi thế cho Feyenoord.
AC Milan đang trải qua mùa giải kỳ lạ bậc nhất lịch sử đội bóng. Đầu mùa, họ bổ nhiệm HLV Paulo Fonseca, người có tính cách cứng rắn, để rồi liên tục va chạm với các ngôi sao. Đến cuối tháng 12, AC Milan chấp nhận sửa sai bằng cách sa thải ông Fonseca và thay bằng Sergio Conceicao - cựu danh thủ có sự am hiểu sâu sắc với bóng đá Ý.
AC Milan vẫn thất thường
Nhưng dù là với Fonseca hay Conceicao, AC Milan cũng vẫn thất thường như vậy. Cựu danh thủ người Bồ Đào Nha có khởi đầu thuận lợi ở sân San Siro khi giúp đội nhà thắng Girona ở Champions League.
Đồng thời AC Milan chỉ thua 1 trong 7 vòng đấu gần nhất ở Serie A. Nhưng trong vòng đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng Champions League, AC Milan lại bất ngờ thua Zagreb. Nếu thắng trận đấu đó, đội bóng nước Ý đã hiên ngang lọt vào top 8 và không phải đá vòng play-off.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để thầy trò ông Conceicao hối tiếc. Về lý thuyết, sân nhà San Siro là điểm tựa đủ để họ áp đảo Feyenoord. Đội bóng Hà Lan có một danh sách chấn thương dài dằng dặc, lên đến hơn 10 cái tên. Phía AC Milan chỉ vắng Emerson Royal - cầu thủ không mấy quan trọng. Chỉ cần chơi với đẳng cấp vốn có của mình, chiếc vé đi tiếp hoàn toàn nằm trong tầm tay AC Milan.
Khốn nỗi, sự bất ổn lại là vấn đề lớn của họ. Trong một mùa giải mà AC Milan có thể thắng cả Real Madrid lẫn Inter Milan, nhưng lại dễ dàng bại trận trước những đối thủ như Zagreb. Vì vậy, 90 phút trên sân nhà San Siro của AC Milan rạng sáng mai sẽ vô cùng khó lường.
* Tương tự AC Milan, một đội bóng Ý khác là Atalanta cũng đặt mục tiêu phải ngược dòng sau khi thua Club Brugge 1-2 trên sân khách ở lượt đi. Atalanta chơi tấn công rất hay, nhưng việc vắng ngôi sao số 1 (Lookman) khiến hàng tiền đạo của họ kém sắc bén đi hẳn. Ngoài Lookman, Atalanta còn vắng thêm 5 trụ cột ở trận này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận