"Thập diện mai phục"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tội nghiệp cháu bé nhà tôi đang mong quà Giáng sinh là một cô “búp bê đầu trái cây” xinh xắn, nhưng nay thì... hết rồi. Loại búp bê có chất độc hại ấy ở Tây người ta cấm, thì nay ở ta, làm sao dám mua tặng con mình?

- Thì mua thứ khác, đã hứa phải có, không được để cháu nó buồn nghe!

- Cũng tính thế, nhưng lại đang ngán đụng phải thứ khác, có khi còn tệ hơn. Ngoài chợ hiện nay, đồ chơi trẻ em phần lớn đều là hàng Trung Quốc, mà mấy thứ này ai mà biết được ngày mai lại lòi ra chất độc hại gì đó.

- Hay chuyển sang mua một bộ quần áo đi! Tết cũng sắp đến rồi, cháu nó có đồ mới diện tết.

- Gợi ý hay. Nhưng mới đọc báo, lại thấy có mấy loại quần áo trẻ em có chất độc hại, cũng là hàng xuất xứ Trung Quốc. Lỡ mua nhầm phải loại hàng đó, coi như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đều lãnh đủ!

- Đừng lo, hàng may mặc trong nước nhiều và đẹp lắm, ông cứ tìm những bộ quần áo “made in Việt Nam” mua là chắc ăn. Vừa ủng hộ hàng Việt vừa đảm bảo không lo bị dính chất độc!

- Biết thế, nhưng vẫn còn lo, bây giờ người ta đã chơi chiêu hàng Trung Quốc gắn mác Việt cho dễ bán. Lơ mơ dính chưởng như thường! Có thể nói người tiêu dùng đang bị “thập diện mai phục”, cho nên phải cảnh giác cao độ, tự lo để tránh sập bẫy...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất