![]() |
Hẹn vị phụ trách làm việc vào buổi chiều, nhưng đến 14 giờ, đồng hồ đã dãn thêm 30 phút mà hổng thấy “đối tượng” vào. Sao kỳ vậy? Hổng lẽ thấy mình còn trẻ mà đi thanh tra nên người ta xem thường? Tui đang thắc mắc thì anh này xuất hiện với gương mặt đỏ hơn mặt trời, bước đi chệnh choạng, hai tay quơ tùm lum, kinh nghiệm cho tui biết sự chẳng lành, bèn hỏi: “Anh còn làm việc nổi không đấy?”. Anh ta trả lời gọn khô: “Hên xui!”. Ban giám hiệu thấy vậy vội sai người chở “ma men” này về nhà... ngủ, và xin dời lịch kiểm tra sang ngày hôm sau. Tranh thủ, tôi kêu mở cửa phòng để kiểm tra hồ sơ sổ sách trước một bước.
Trước mắt tui là 2 căn phòng tối tăm và bụi bặm. Bàn làm việc cũng chẳng khá gì hơn. Tui bị sốc! Thầy hiệu trưởng thấy tui trơ mắt nhìn mà bối rối, vội đi lấy cây phủi bụi lau cái bàn làm việc cho tui vào “thanh tra”, thầy vỗ nhẹ vai tui, nói như giải thích: “Ông này mới tiếp quản được 1 tháng”. Tui tìm hiểu thì ra mới có được chừng 5 - 6 tháng mà trường đã thay tới 4, 5 vị giữ “kho”. Hèn chi hồ sơ sổ sách làm sai lộn tùng phèo, sách vở, đồ dung chất thành đống không xử lý. Vì mới tiếp quản, nên vị phụ trách như mới từ trên trời rơi xuống, hôm sau hỏi tới đâu cũng: “Tui không biết, để tui liên hệ người trước xem sao...”. Bó tay!
Một qui luật bất thành văn là khi đi thanh tra, dù ít dù nhiều đều phải... nhậu. Chủ nhà - tức trường “được” thanh tra - với nhiều kinh nghiệm đã lên một kế hoạch ăn nhậu vô cùng chi tiết: Thứ hai: canh chua ba khía; thứ ba: đặc sản tôm nướng; thứ tư: mời ăn... đám giỗ nhà ông thầy trong trường, và dài dài cho đến hết tuần. Buổi trưa ăn là chính, nhậu sương sương cho mấy ông thanh tra hưng phấn làm việc cùng với lời rao chiều có mồi bén và karaoke... Cái sự nghiệp ăn nhậu cứ xen lẫn tiến độ thanh tra như vậy.
Thế nên, viết biên bản mà tui cứ đắn đo mãi vì chủ nhà đón tiếp nồng hậu quá, ghi không khéo dễ mích lòng. Thuở đời nay, bầy hầy vậy mà nhận xét khuyết điểm không dễ, còn ưu điểm thì không khó. Thanh tra “khổ” vậy đó!
GIÁO ĐỤC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận