14/03/2012 21:10 GMT+7

Thành Manchester lo lắng

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Cả hai đội thành Manchester - Manchester United (M.U) và Manchester City (M.C)- đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng 1/16 Europa League khi đều thua ở trận lượt đi.

Nếu muốn giành quyền đi tiếp, trận lượt về diễn ra rạng sáng 16-3 nhiệm vụ của họ là phải thắng!

VE4Od7tv.jpgPhóng to
Carlos Tevez (phải) trong buổi tập cùng M.C chuẩn bị trận gặp Sporting Lisbon - Ảnh: AP

Ở lượt đi M.U đã thua 2-3 trước Ath Bilbao ngay trên sân Old Trafford. Thất bại của M.U trước Ath Bilbao là không có gì bào chữa vì đội khách đã chơi hay hơn hẳn, trong đó HLV Bielsa đã truyền được lửa cho các học trò. Tuy nhiên, trong trận đấu này HLV Ferguson đã không đưa ra sân đội hình chính thức.

Điều này cũng dễ hiểu bởi vì Ngài Ferguson từng thừa nhận với ông, mục tiêu quan trọng hơn là Giải ngoại hạng Anh. Một trong những nguyên nhân khiến Europa League không được ưa chuộng vì lịch thi đấu dày đặc, trong đó họ phải thi đấu liên tiếp lượt đi và về trong hai tuần, trong khi tại Champions League các đội được nghỉ một tuần giữa lượt đi và về.

Trước trận lượt về, HLV Ferguson đã đem đội hình mạnh nhất đến Tây Ban Nha, trong đó có các sự bổ sung so với lượt đi là Scholes, Valencia và Tom Cleverly bên cạnh những tên tuổi còn lại.

Nếu tung ra đội hình mạnh nhất và chơi đúng sức, M.U hoàn toàn có thể thắng Ath Bilbao 2-0. Tuy nhiên, vấn đề là HLV Ferguson có đủ "mặn" ở giải đấu này để tung các con cờ chiến lược.

Trong khi đó người hàng xóm của M.U, M.Cy cũng sẽ gặp một tình trạng tương tự dù tình thế có vẻ dễ thở hơn. M.C được thi đấu trên sân nhà Etihad trong khi ở lượt đi chỉ thua 0-1 trước Sporting Lisbon.

Vấn đề của M.C là họ dường như đang thiếu các phương án và cảm hứng ghi bàn, điều thể hiện rõ trong trận thua Swansea 0-1 vừa qua. Và sự tươi mới trong lối chơi của M.C có lẽ đang được kỳ vọng vào Carlos Tevez, người đã trở lại tập luyện cùng đồng đội nhưng chưa chắc ra sân.

Tương tự như M.U, khi vào trận M.C sẽ phải tấn công và lọt vào bẫy "phòng ngự phản công" của Sporting Lisbon, đội cho thấy họ đã chơi rất tốt lối đá này trong trận lượt đi.

Ở trận lượt về, nhà cái ra kèo M.C chấp đến một trái rưỡi - hai trái và tỉ lệ này là quá cao, nhất là Etihad không được xem là thánh địa của M.C.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên