Đề cử Quả bóng vàng: Vắng mặt Lê Công Vinh
![]() |
Huỳnh Kesley (giữa) sẽ có nụ cười vào ngày 10-5? - Ảnh: N.K. |
Nét mới ở giải thưởng lần thứ 17 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức là cầu thủ ngoại có quốc tịch VN được ban tổ chức lẫn phóng viên thể thao đưa vào danh sách bầu chọn. Trong đó, tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley (Brazil) đã lọt vào tốp 5 cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất cho danh hiệu “Quả bóng vàng VN 2011” cùng Thành Lương (Hà Nội ACB), Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Minh Phương (SHB Đà Nẵng) và Văn Quyết (Hà Nội T&T).
Dù vô địch V-League 2011 cùng Sông Lam Nghệ An nhưng tiền vệ Trọng Hoàng không phải là người chơi nổi bật nhất trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Trọng Hoàng cũng thi đấu mờ nhạt trong màu áo đội tuyển U-23 VN tại SEA Games 26 ở Indonesia. Tương tự, Văn Quyết cũng có màn trình diễn thất vọng tại SEA Games 26. Còn Quả bóng vàng VN 2010 Minh Phương không có đóng góp gì nhiều do đã giã từ đội tuyển VN kể từ sau AFF Suzuki Cup 2010. Do đó, dù có những “khiếm khuyết” nhưng Huỳnh Kesley và Phạm Thành Lương vẫn được dư luận đánh giá nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.
Việc thi đấu tốt trong màu áo U-23 VN và được tờ Goal bầu chọn vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 26 là yếu tố quan trọng nhất để nhiều người dồn phiếu cho Thành Lương. Hơn nữa, Thành Lương cũng cho thấy là người đội trưởng tận tụy của đội tuyển U-23 VN tại Indonesia. Hình ảnh Thành Lương với cái đầu băng trắng toát trong một pha va chạm với cầu thủ Indonesia ở bán kết vẫn chơi tả xung hữu đột để rồi bị choáng sau trận đấu, hay sau đó dù phải khâu đến chín mũi trên đầu nhưng anh vẫn nằng nặc đòi ra sân trong trận tranh hạng ba với Myanmar khiến nhiều người phải cảm động.
Còn với Huỳnh Kesley, tài năng của chân sút nhập tịch người Brazil này trội hơn nhiều ngôi sao trong nước. Cụ thể, anh đã ghi 16 bàn ở Giải hạng nhất 2010 và góp công lớn giúp CLB Sài Gòn Xuân Thành sớm giành quyền thăng hạng V-League 2012 trước năm vòng đấu.
Nhưng năm 2011 của Thành Lương và Huỳnh Kesley cũng kết thúc với một vài vết gợn. Chẳng hạn, Thành Lương suýt đã có một mùa giải đáng quên khi CLB Hà Nội ACB rớt hạng. Và anh chỉ có mặt ở V-League 2012 nhờ bầu Kiên mua lại suất của CLB Hòa Phát Hà Nội và đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội. Còn Huỳnh Kesley có “làm mưa làm gió” thì cũng chỉ ở Giải hạng nhất vốn kém khốc liệt hơn hẳn đấu trường V-League. Huỳnh Kesley cũng không hề khoác áo đội tuyển VN năm 2011 nên đóng góp của chân sút 31 tuổi này vì thế cũng giảm đi đáng kể.
Đón nhận thông tin mình vào tốp 5 cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất, Huỳnh Kesley háo hức nói: “Tôi rất hạnh phúc khi biết mình có tên trong cuộc bầu chọn. Đó là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của tôi trong mùa giải 2011. Tôi nghĩ mình có cơ hội giành Quả bóng vàng VN 2011. Tuy nhiên do vẫn còn những cầu thủ giỏi khác trong danh sách này nên tôi phải đợi...”.
Tiếc cho Công Vinh Sáng qua (3-5) tại khách sạn New World, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Công ty tổ chức sự kiện Ấn Tượng (EEC) đã tổ chức họp báo và ký kết hợp đồng tài trợ cho “Quả bóng vàng VN 2011”. Năm thứ hai liên tiếp, Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) tiếp tục là nhà tài trợ chính cho giải thưởng này. Ở giải thưởng dành cho các cầu thủ nữ, cuộc đua diễn ra giữa năm cầu thủ gồm Trần Thị Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM), Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội) và Lê Thị Thương (Than Khoáng Sản VN). Giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” là cuộc cạnh tranh giữa Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Hoàng Thịnh (SLNA). Ở giải thưởng “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất” là cuộc đua giữa Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) và Philani (B.Bình Dương). Hơi tiếc cho tiền đạo Công Vinh khi không có tên trong tốp 5 nói trên. Nói vậy bởi dù mất hơn tám tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương nhưng khi trở lại anh vẫn kịp ghi 10 bàn ở V-League 2011 (cùng Hoàng Đình Tùng là hai cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất) và giúp Hà Nội T&T bám đuổi SLNA trong cuộc đua đến chức vô địch. Trong màu áo đội tuyển VN, Công Vinh cũng ghi bảy bàn trong hai trận đấu với Macau ở vòng loại World Cup 2014. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận