Phóng to |
Điểm bí ẩn nhất ở Bá Kỳ chính là đến tận cuối phim, người xem vẫn không thể nào xác định được hắn là hồn ma hay người sống!
Điều này gây tò mò cực độ cho khán giả cũng như chính bản thân người diễn viên, và nó đòi hỏi Thành Lộc chẳng những phải bám sát kịch bản mà còn phải dựa vào bản năng nghệ thuật của mình để sáng tạo trong diễn xuất, sao cho mỗi khi máy quay hoạt động, anh phải khoác lên mình lớp vỏ bọc ma quái, huyền bí một cách thực nhất, tự nhiên nhất.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuy chuyên nghiệp trong diễn xuất là thế, nhưng Thành Lộc cũng không gan dạ lắm khi nghĩ đến... ma!
Tréo ngoe ở chỗ đạo diễn Nghiêm Minh bắt buộc những phân cảnh có Bá Kỳ xuất hiện phần lớn đều phải được thực hiện ban đêm, mà phải là những đêm sương mù lạnh lẽo dày đặc, mới thể hiện hết nét ma quái rùng rợn của nhân vật.
Thế là anh phải nỗ lực ngăn nỗi sợ và cơn lạnh của mình lại để diễn thật tốt trước ống kính. Chưa hết, anh đã sợ lại còn sợ hơn bởi lẽ anh chàng phụ trách âm thanh cứ vào giờ nghỉ là lại đến... thầm thì kể chuyện ma cho Thành Lộc nghe!
Chẳng trách sao giờ cứ hễ nhắc đến những buổi quay khuya ấy là anh Lộc lại sởn gai ốc!
(Theo Zing)
Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận