![]() |
Trên đường về, ngồi trên xe ông rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, anh thư ký trẻ trong lòng như vương mang một vấn đề gì rất khó nói. Cuối cùng “cầm lòng không đặng”, anh đành lên tiếng hỏi:
- Sếp là người thanh liêm sao lại nhận phong bì, làm như vậy sẽ mất uy tín của sếp?
- Ta đã “để xuống” trước lúc lên xe, chú mày bận tâm nó làm gì!
- Để xuống?
- Đúng vậy! Ta nhận phong bì xong là trong lòng ta không còn nghĩ đến nó nữa nên lòng ta mãi... thanh liêm! Lòng chú mày cứ “nặng mang” về chiếc phong bì hoài thì chừng nào mới... thanh liêm được?
- ?!!!
Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận