23/02/2016 21:14 GMT+7

Thanh Duy ra sách cùng mẹ: "​Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ”

THU NGUYỆT
THU NGUYỆT

TTO - Biết mẹ thích viết lách và mơ được thấy tên mình nằm ở vị trí tác giả trên một ấn phẩm, ca sĩ Thanh Duy Idol biến ước mơ của mẹ thành hiện thực với quyển sách "Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ".

 

Thanh Duy và mẹ.


Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 sắp tới, ca sĩ Thanh Duy Idol ra mắt quyển sách đặc biệt dành tặng mẹ: Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ.

Thanh Duy cho biết: “Mẹ Duy kể hồi nhỏ mẹ rất thích đọc thơ, về nhà mà đầu óc vẫn vang vang những lời thơ dạt dào, da diết. Khi lớn thì mẹ lại thích đọc báo và rất thích thấy tên tác giả được ghi bên dưới. Rồi có lần mẹ đùa rằng biết đâu tên của mẹ đứng ở vị trí đó trên một ấn phẩm…”

Từ ước mơ đơn giản của mẹ, Thanh Duy Idol nung nấu việc “khoe” tài năng của mẹ với công chúng. Có thể nói đây là hành động khá khác biệt trong giới showbiz bởi việc giới thiệu các vấn đề riêng tư.

Tuy nhiên, Thanh Duy khẳng định: “Là con, sao lại không giới thiệu mẹ và ngại ngần gì khi thổ lộ tình cảm dành cho mẹ hay giúp mẹ đạt được ước mơ?”

Thanh Duy Idol kể: "Hồi còn đi học, mẹ đã khuyến khích tôi làm thơ, viết truyện ngắn gửi cho các tờ báo dành cho tuổi học trò. Lớn lên, tôi vẫn giữ thói quen ghi chú lại những cảm xúc khi yêu. Còn mẹ bắt đầu sáng tác những bài thơ khi bắt đầu tập tành chơi Facebook. Ý tưởng về quyển sách chung hình thành từ đó".

Sách Lỗi ở yêu thương - Về nhà với mẹ dầy khoảng 200 trang, do Thanh Duy và mẹ ruột của mình - cô Thanh Thủy - là đồng tác giả. 

Thanh Duy ra sách cùng mẹ
Thanh Duy ra sách cùng mẹ dịp 8-3-2016.

* Trích đoạn Về nhà với mẹ của cô Thanh Thủy - mẹ của ca sĩ Thanh Duy Idol:

“Con đi học, lên dần theo từng lớp.

Mẹ và cha cũng học lại theo con.

 Học giỏi, chăm ngoan, con gắng làm tròn.

Vui lòng mẹ, cha tự hào biết mấy.

 

Lòng cha mẹ nói làm sao cho hết,

Dõi theo con suốt cả cuộc đời.

 Lo cho con, đôi khi quên nghỉ ngơi.

Mong con lớn, có nghĩa nhân, thành đạt.

 

Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,

Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời.

 Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi,

Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ”.

* Trích đoạn bài thơ Đừng yêu một nghệ sỹ như anh của ca sĩ Thanh Duy Idol:

“Đừng yêu một nghệ sỹ được yêu thương

Đồng nghĩa thời gian cho em ít lại

Yêu anh hơi thiệt thòi cho cô gái

Chẳng còn gì ngoài hai chữ hy sinh

Anh vốn là chàng nghệ sỹ si tình

Người sẽ hát tặng em những khi em buồn nhất

Sẽ yêu em bằng tình thương chân thật

Vậy thôi thì cứ yêu nhé em ơi.

THU NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên