Thời gian gần đây, vì thanh chắn được thay thế bằng dây thừng nên nhiều người thiếu ý thức cố tình vượt qua bất chấp hiệu lệnh của người gác chắn.
Phóng to |
Ông Nguyễn Đình Đảng, đội trưởng đội quản lý đường sắt Sài Gòn, cho biết nguyên nhân khiến thanh chắn trên không hoạt động được do hệ thống bánh xe bị kẹt với đường ray và một số nguyên nhân khác về kết cấu khung. Thanh chắn này mới nghiệm thu từ đầu tháng 6 nhưng tới nay đã bị hư hỏng rất nhiều lần.
“Đơn vị chúng tôi đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu sửa chữa nhưng chỉ sửa được vài ngày lại tiếp tục hư”, ông Đảng cho biết thêm.
MẬU TRƯỜNG
Phóng to |
| Người dân phải dùng lưới để tránh bụi - Ảnh: T.Trang |
Dân khổ sở với khói bụi, chính quyền không biết
Nhiều năm nay các hộ dân thuộc hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phải sống chung với khói bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Những hộ dân này ngụ phía sau phân xưởng sản xuất giấy bao bì của Công ty TNHH bao bì Miền Tây. Hằng ngày, công ty này hoạt động xả khói và bụi với mức độ dày đặc. “Quần áo phơi chỉ vài phút là khói bụi bám đầy, mạt than nóng làm cháy cả quần áo trẻ em, thậm chí có nhà còn phải dùng khăn ướt và gòn lọc bớt bụi mới có thể tạm hít thở được...” - chị Nhâm Thị Hiền, một người dân sống ở đây, cho hay.
Bà Đỗ Ly Hận, chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết từ trước đến nay chưa nghe kiến nghị của người dân về việc trên. “Phường cũng không có chức năng để giải quyết việc này, nhưng địa phương sẽ làm công văn báo với cơ quan môi trường để giải quyết cho người dân” - bà Hận nói.
T.TRANG
Làm nhà 10 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ
Hàng trăm hộ dân trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang vô cùng bức xúc vì họ mua đất, làm nhà, định cư ổn định đã chục năm nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Ông Trần Đình Hậu, quê gốc Hải Phòng, chủ hộ số 6, ngách 67, ngõ 18, tổ 10, phường Định Công, kể: “Vợ chồng tôi lên Hà Nội mua đất, làm nhà từ năm 2001. Sau khi ổn định nhà cửa, chuyển hộ khẩu xong xuôi chúng tôi có lên phòng địa chính phường (khi đó còn là xã Định Công) xin cấp sổ đỏ thì được trả lời chưa có đợt, phải chờ. Đến năm 2006 khi có đợt làm sổ đỏ, phòng địa chính phường về tiến hành đo đạc đất đai và yêu cầu mỗi hộ chúng tôi nộp 300.000đ nhưng không có biên lai thu tiền, họ gọi là tiền bồi dưỡng địa chính phường. Những tưởng chúng tôi sẽ được cấp sổ đỏ sau đó không lâu nhưng đợi mãi đến năm 2009 khi lên phường hỏi, họ nói nhà tôi phải làm lại hồ sơ”.
Không giấu được bức xúc, ông Hậu nói tiếp: “Khi đó tôi phải mời một công ty đo đạc về đo đất hết 700.000đ. Khi làm hồ sơ mới xong tôi mang lên phường, được phường đưa cho một giấy chứng nhận hồ sơ đã đủ cũng là giấy hẹn nhưng không có ngày, tháng, năm hẹn cụ thể. Từ đó đến nay chúng tôi có lên phường hỏi lại nhiều lần thì được biết hồ sơ đông quá họ làm không xuể, bây giờ phải ưu tiên những hộ là gia đình thương binh liệt sĩ và những người đã 70, 80 tuổi làm trước”.
Ông Phạm Văn Tuất, nhà số 11, ngách 61, ngõ 18, phường Định Công, bức xúc: “Ngay trong ngách 11, ngõ 18 mà tôi đang sống cũng có đến gần 20 hộ chưa có sổ đỏ. Tôi thật không hiểu tại sao chúng tôi mua đất, làm nhà đã chục năm, giấy tờ hợp pháp đầy đủ, phường đã đo đạc và chứng nhận là đất ở và không có tranh chấp gì, vậy sao không cấp sổ đỏ cho chúng tôi? Trong khi đó những người buôn đất, mua đất xong chỉ chưa đầy một tháng đã có sổ đỏ”.
Bực mình vì vừa mất tiền vừa phải chờ dài cổ mà không được cấp sổ đỏ, bà Trần Thị Núi, nhà số 7, ngách 67, ngõ 18, phường Định Công, phàn nàn: “Tại sao thu 300.000đ của chúng tôi nói là bồi dưỡng địa chính phường để làm sổ, vậy nay đã 10 năm sổ không làm được mà cũng không trả lại tiền cho chúng tôi?”.
Lý giải sự chậm trễ này, bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ địa chính phường Định Công, cho biết: “Thực tế trên địa bàn phường Định Công đúng là vẫn còn rất nhiều hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có những trường hợp là đất ở thật nhưng lại nằm trong diện quy hoạch của thành phố, hoặc là đất nông nghiệp chuyển đổi sang làm đất ở nhưng chưa hoàn thành thủ tục. Cũng có những hộ mua bán, chuyển đổi hợp lệ mà vẫn nằm trong diện quy hoạch thì cũng không được cấp giấy. Đặc biệt là những hộ thuộc các tổ 9, 10. Những tổ này nằm trong diện quy hoạch đường giao thông của thành phố”.
NGUYỄN HÀ
|
* Lại xuất hiện lừa bán thuốc xử lý hầm cầu. Ngày 14-7, bà D. (mẹ anh Hoàng) đang ở nhà một mình tại số 60LM bis Lê Thị Riêng (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) thì một đôi nam nữ đi xe máy, xưng là nhân viên Công ty TNHH công nghệ sinh học môi trường Kiên Thái đến giới thiệu về công nghệ xử lý hầm cầu vệ sinh. Đôi nam nữ này đề nghị bà D. mua 20 gói Biophis trị giá 580.000 đồng (29.000 đồng/gói). Lúc đó bà D. lục túi chỉ có 400.000 đồng nhưng đôi nam nữ này cũng đồng ý nhận và hẹn sẽ có người giao hàng, hướng dẫn sử dụng. Sau khi nhận tiền, đôi nam nữ giao cho bà một tờ hóa đơn bán lẻ tẩy xóa lem nhem rồi nhanh chân chuồn thẳng, không để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên lạc gì khác. Trên tờ hóa đơn bạn đọc cung cấp cho Tuổi Trẻ có đóng dấu chữ nhật màu đỏ với dòng chữ “Công ty TNHH công nghệ sinh học môi trường Kiên Thái, 9/36 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn” kèm theo mã số thuế. Riêng phần nội dung “người viết hóa đơn” chỉ có một chữ ký nguệch ngoạc, không họ tên. Ông Thái Trường Sơn - giám đốc Công ty TNHH công nghệ sinh học môi trường Kiên Thái - khẳng định đôi nam nữ kể trên mạo nhận, không phải nhân viên công ty. Theo ông Sơn, nhân viên công ty khi chào bán hàng đều phải đeo bảng tên, xuất trình giấy giới thiệu và trên phiếu thu giao cho khách hàng phải đóng dấu tròn của công ty. NGUYỄN TRIỀU * Cha nợ tiền, nhà con bị đập phá. Sáng 20-7, một nhóm thanh niên mang theo mã tấu, ống inox vào tiệm điện thoại Tân An Mobile (quốc lộ 1A, thuộc xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM) đập phá tài sản trước sự chứng kiến của chủ tiệm rồi bỏ đi. Tại hiện trường, các tủ kính trưng bày điện thoại đã bị đập nát, một số điện thoại, mô hình điện thoại và các vật trưng bày bị đập phá, mảnh kính văng khắp nơi. Anh Trần Nguyễn Sáng Tác (30 tuổi, chủ tiệm) cho biết trước khi bị đập phá, anh đã bị đe dọa nhiều lần. Đại úy Võ Thành Công, cán bộ Công an xã Bình Chánh, có mặt tại hiện trường cho biết trước đó Công an xã Bình Chánh đã lập biên bản một nhóm người tới đòi tiền nợ của bố anh Tác (ở sát nhà anh Tác), đe dọa gia đình anh Tác. Sự việc xảy ra sáng 20-7 có thể liên quan tới nhóm đòi nợ này, Công an xã Bình Chánh đã lập biên bản vụ việc để xác minh làm rõ. G.MINH * Con không được khai sinh do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn. “Gia đình tôi đến UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang làm giấy khai sinh cho con, nhưng cán bộ hộ tịch yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn mới làm. Trong khi do hoàn cảnh vợ chồng tôi chưa kịp làm giấy đăng ký kết hôn. Đồng thời con tôi đang bị bệnh, nếu không có giấy khai sinh thì không được hưởng khám chữa bệnh miễn phí” - bạn đọc tên Hậu phản ánh. Ông Trần Xuân Sơn - chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường - trả lời: theo quy định, trường hợp chưa có giấy đăng ký kết hôn thì cán bộ hộ tịch phải đi xác minh và cấp giấy khai sinh cho trẻ. Tuy nhiên do cán bộ hộ tịch bận nhiều việc nên chưa kịp xác minh. “Chúng tôi đã nhận thiếu sót và rút kinh nghiệm đối với cán bộ hộ tịch. UBND xã sẽ mời anh Hậu lên làm giấy khai sinh cho con” - ông Sơn nói. TRUNG CƯỜNG * Khu dân cư không có đèn chiếu sáng công cộng. Khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, song không có hệ thống chiếu sáng công cộng làm tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo. Mặc dù đã có đầy đủ cột, đường dây và bóng đèn nhưng chưa được cấp điện. Ông Lê Anh Quan - phó chủ tịch UBND phường Hưng Lợi - cho biết từ 4-5 năm nay địa phương đã nhiều lần kiến nghị với quận, Công ty Cataco (chủ đầu tư khu dân cư) nhưng vẫn chưa nhận bàn giao nên không thể đấu nối đường dây điện công cộng. UBND quận Ninh Kiều đã gặp trực tiếp phía Công ty Cataco yêu cầu bàn giao công trình cho địa phương quản lý nhưng họ chỉ hứa sẽ bàn giao. T.LŨY * Doanh nghiệp tháo cầu, dân lụy đò. Cây cầu huyết mạch từ chợ xã Vĩnh Mỹ A nối liền ấp Châu Phú và ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ra quốc lộ 1A đã bị doanh nghiệp Chí Tôn tháo ra nửa tháng nay. Những ngày này người dân phải lụy đò sang sông hoặc chạy xe đường vòng vừa xa hơn 1km, mặt đường lại xấu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp Chí Tôn tháo mặt cầu để xáng múc và nạo vét kinh thủy lợi. Việc nạo vét đã xong nhưng doanh nghiệp Chí Tôn vẫn chưa hoàn trả mặt cầu. Ông Lưu Văn Thành, phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A, cho biết khoảng một tháng nữa sẽ làm xong cây cầu này. Doanh nghiệp Chí Tôn sẽ đổ lại hai trụ cầu, còn Ban quản lý dự án huyện Hòa Bình - chủ đầu tư dự án nạo vét kênh thủy lợi, bỏ tiền ra làm lại nhịp giữa cây cầu. MINH QUỐC |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận