
Cầu thủ Indonesia ăn mừng chiến thắng trước Bahrain - Ảnh: REUTERS
Được đá tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno cùng với quyết tâm giành chiến thắng, tuyển Indonesia đã dâng cao tấn công ngay từ đầu trận. Họ tạo ra sức ép khá lớn lên khung thành của đối thủ Bahrain.
Nhưng những pha dứt điểm của cầu thủ Indonesia lại khá tệ, phung phí khá nhiều cơ hội ngon ăn. Phải đến phút 24, Indonesia mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của tiền đạo Ole Romeny đang khoác áo CLB Oxford United ở Giải hạng nhất Anh.
Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Ferdinan băng xuống thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Ole Romeny tung cú sút đánh bại thủ môn Ebrahim Lutfalla (Bahrain).
Bàn thắng đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong những phút còn lại, khi Bahrain buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và Indonesia có cơ hội phát huy lối đá phòng ngự phản công sở trường. Cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ lại dứt điểm quá tệ, thường xuyên sút "lên trời" trong những tình huống hết sức thuận lợi.
Trong đó Indonesia bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội mười mươi. Như ở phút 67, Indonesia có pha phản công nhanh và Oratmangoen chọc khe thông minh loại bỏ các hậu vệ của Bahrain, nhưng Ferdinan lại sút lên... trời dù trước mắt là khung thành rộng mở.
Phút 79, Reijnders lại sút ra ngoài khi đối diện thủ môn Ebrahim Lutfalla.
Dù sao với chiến thắng 1-0, Indonesia tạm xếp thứ tư với 9 điểm, kém 1 điểm so với đội xếp thứ ba Saudi Arabia và hơn 3 điểm so với hai đội xếp sau là Bahrain (6 điểm, hiệu số -8) và Trung Quốc (6 điểm, hiệu số -13).
Ở loạt trận tới, Indonesia sẽ gặp Trung Quốc trên sân Gelora Bung Karno ngày 5-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận