11/07/2023 22:10 GMT+7

Thắng nhẹ Nam Định, Viettel vào bán kết Cúp quốc gia

Tối 11-7, tại tứ kết Cúp quốc gia, Viettel đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy trước Nam Định.

Nam Định (áo trắng) tỏ ra phung phí cơ hội trước Viettel - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nam Định (áo trắng) tỏ ra phung phí cơ hội trước Viettel - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đây là trận đấu mà Viettel được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên Nam Định lại có được sự tự tin khi vừa loại một đội mạnh là Công An Hà Nội cách đây ít ngày.

Đội khách đã chủ động chơi chậm, lùi sâu, chờ cơ hội phản công. Họ đã làm rất tốt điều này trong hiệp 1, khiến Viettel phải bế tắc. Đội bóng áo lính buộc phải sử dụng nhiều quả tạt từ hai biên nhưng không phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Viettel còn gặp bất lợi khi tân binh Mohamed Essam phải rời sân vì chấn thương. Jeferson Elias được tung vào sân không thể hiện được nhiều.

Sang hiệp 2, Nam Định thể hiện sự vượt trội trong ít phút đầu. Thậm chí ở phút 55, Đinh Viết Tú có pha đánh đầu đưa bóng trúng cột. Ngay sau pha bóng này, Viettel đã có pha phản công mang về bàn mở tỉ số.

Cú sút mang về bàn mở tỉ số của Elias Jeferson - Ảnh: HỮU TẤN

Cú sút mang về bàn mở tỉ số của Elias Jeferson - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ người Brazil ăn mừng bàn thắng cho Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ người Brazil ăn mừng bàn thắng cho Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Chơi không hay trước đó, nhưng Jeferson Elias lại tỏa sáng đúng lúc. Nhận bóng trong vòng cấm, anh bình tĩnh tung cú sút tung nóc lưới Nguyên Mạnh.

Bị dẫn bàn, Nam Định đã vùng lên tấn công mạnh mẽ. Một mình Tô Văn Vũ có tới hai cơ hội rõ ràng. Một lần là pha bóng anh vượt qua được thủ thành Văn Phong nhưng đánh đầu ra ngoài.

Lần tiếp theo là anh bất ngờ nhận đường chuyền về bất cẩn của đối phương. Thế nhưng anh lại lưỡng lự và quyết định chuyền vào thay vì dứt điểm trong pha đối mặt. Do đó, cơ hội trôi qua.

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Liên tục phung phí, Nam Định đã lần thứ 2 nhận bàn thua vào phút 73. Jeferson Elias lại tỏa sáng với đường căng ngang dọn cỗ cho Nhâm Mạnh Dũng đệm bóng vào lưới trống.

Thắng 2-0, Viettel giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia gặp Bình Định.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Viettel sẽ cố gắng từng trận"

HLV Thạch Bảo Khanh sau trận thắng Nam Định - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

HLV Thạch Bảo Khanh sau trận thắng Nam Định - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Chia sẻ sau trận thua, HLV của Nam Định - ông Vũ Hồng Việt nhận xét: "Trận này tôi rất buồn vì đội thua. Giờ đây chúng tôi còn V-League để quyết tâm có thành tích tốt nhất.

Chúng tôi hôm nay thi đấu không tốt, chuyền hỏng nhiều. Sức ì cầu thủ lớn. Có lẽ do cầu thủ chúng tôi nghỉ ít hơn Viettel. Ở trận gặp Công An Hà Nội, họ đá tốt nhưng trận này sức ì lớn. Họ nhập cuộc không tốt. Khi chúng tôi cắt bóng để tấn công thì lại để mất bóng. Do đó chúng tôi đánh mất thế trận".

Còn với Viettel, họ vẫn còn cơ hội ở cả hai đấu trường là V-League và Cúp quốc gia. Theo HLV Thạch Bảo Khanh, việc thi đấu ở cả hai mặt trận sẽ có những khó khăn nhất định.

Ông nói: "Tôi nghĩ cả V-League lẫn Cúp quốc gia đều khó khăn. Mỗi giải chúng tôi có chiến lược riêng. Chiến lược của tôi là cố gắng từng trận một, cố gắng hết mình".

Theo ông Thạch Bảo Khanh, ở Cúp quốc gia, các đội V-League khi gặp đội hạng nhất thì không được xài ngoại binh. Đội hạng nhất thì các nội binh của họ đá với nhau quen rồi nên có sự nhuần nhuyễn. "Đó là khó khăn của đội V-League, nhưng tôi tin với bản lĩnh các đội bóng lớn thì họ hoàn toàn có thể vượt qua".

Mohamed Essam ghi bàn giúp Viettel gia nhập cuộc đua vô địchMohamed Essam ghi bàn giúp Viettel gia nhập cuộc đua vô địch

Tối 2-7, bàn thắng của Mohamed Essam đã giúp CLB Viettel thắng CLB TP.HCM 1-0 trên sân Thống Nhất ở vòng 13 V-League 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên