Thắng nghẹt thở Everton, Man City tạm chiếm ngôi đầu

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 3-5, bộ đôi Sergio Aguero - Edin Dzeko (2 bàn) đã cùng nhau lập công giúp Manchester City lội ngược dòng đánh bại Everton 3-2 trên sân khách ở trận cầu tâm điểm vòng 37 Giải ngoại hạng Anh.

Với quyết tâm soán ngôi đầu của Liverpool, HLV Manuel Pellegrini đã chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng tham vọng của Man City đã bị dội gáo nước lạnh khi Everton có được bàn thắng ngay trong pha lên bóng đầu tiên.  

Phút 11, từ đường căng ngang bên cánh trái của Baines, Naismith thực hiện pha bật tường nhanh cho Ross Barkley. Không cần chỉnh bóng, Barkley tung cú dứt điểm trái phá bằng má trong chân phải đưa bóng vào góc xa vượt qua tầm với của thủ môn Joe Hart, mở tỉ số cho Everton.

Bàn thắng đã tiếp thêm hưng phấn và sự tự tin cho các học trò HLV Roberto Martinez. Những phút sau đó, các cầu thủ Everton chủ động cầm bóng, thực hiện nhiều đường chuyền qua lại, gây rất nhiều khó khăn cho Man City.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của ứng viên vô địch và cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, Man City cũng chẳng mất nhiều thời gian để có được bàn gỡ. Phút 22, từ pha lên bóng ở trung lộ, Yaya Toure đã có đường chuyền thông minh cho Sergio Aguero phá bẫy việt vị thoát xuống. Sau vài nhịp đi bóng, chân sút người Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp hạ thủ môn Tim Howard, quân bình tỉ số 1-1 cho Man City.

Nhưng niềm vui của Man City đã không được trọn vẹn khi tiền đạo Sergio Aguero bị chấn thương sau khi thực hiện cú dứt điểm và phải rời sân nhường chỗ cho Fernandinho. 

Mất Aguero, sức tấn công của Man City đã giảm đi. Tuy nhiên, khi không còn Aguero, Edin Dzeko lại thi đấu năng nổ hơn và chân sút người Bosnia đã trở thành người hùng của "Man xanh" với hai bàn thắng liên tiếp ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.  

Phút 43, sau nỗ lực dứt điểm bất thành từ góc hẹp, Dzeko nhanh chóng xâm nhập vòng cấm đón quả tạt của James Milner. Trong tư thế không người kèm, Dzeko dễ dàng bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn Howard, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.   

Ba phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, vẫn là Edin Dzeko với một pha chạy chỗ khôn ngoan và đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của bên cánh trái của Samir Nasri, nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City.

Ngay trước khi Dzeko nâng tỉ số lên 3-1, Naismith đã có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa cho Everton sau pha đột phá dũng mãnh của Barkley. Đáng tiếc trong tư thế đối mặt, pha dứt điểm của Naismith lại trúng những đầu ngón tay của thủ môn Joe Hart bay chệch cột dọc.  

Không còn gì để mất, Everton dồn đội hình lên tấn công và hi vọng đã lóe lên với đội chủ nhà khi Romelu Lukaku bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Joe Hart sau quả tạt bên cánh trái của Leighton Baines, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Everton ở phút 65. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Everton là được trước khung thành Man City.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Man City trên sân Goodison Park kể từ năm 2009. Với ba điểm giành được, Man City có cùng 80 điểm với Liverpool và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng thua.

Và với việc Everton thất bại trước Man City, chiếc vé thứ tư dự Champions League mùa giải tới của bóng đá Anh cũng đã thuộc về Arsenal, dù "Pháo thủ" vẫn chưa thi đấu vòng 37 (Everton hiện đang kém Arsenal 4 điểm khi giải chỉ còn một lượt đấu). 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất