19/01/2020 20:22 GMT+7

Thắng kịch tính Jordan, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trong trận tứ kết gặp U23 Jordan chiều 19-1 ở Giải U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc phải cần đến bàn thắng muộn của Lee Dong Gyeong mới có được thắng lợi 2-1.

Thắng kịch tính Jordan, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á - Ảnh 1.

Cú đá phạt đem về bàn thắng quyết định của Lee Dong Gyeong - Ảnh: AFC

Ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận. Vì vậy họ được đánh giá cao hơn hẳn so với U23 Jordan.

Thực tế cho thấy những đánh giá này chính xác, khi ngay từ đầu trận U23 Hàn Quốc đã đẩy cao đội hình và đặt U23 Jordan vào thế vất vả chống đỡ. Hai tiền vệ trung tâm Maeng Seong Ung và Kim Jing Yu vừa đánh chặn tốt, vừa hỗ trợ tấn công hiệu quả khiến U23 Jordan hầu như không thể lên bóng.

Sự chủ động này giúp U23 Hàn Quốc sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 16. Bàn thắng đến sau một tình huống phối hợp đá phạt bất ngờ. Kim Jing Yu thay vì có pha câu bổng vào vòng cấm lại quyết định chuyền ngắn cho Kim Dae Won.

Thắng kịch tính Jordan, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á - Ảnh 2.

Lee Dong Gyeong vỡ òa sau khi ghi bàn ngay những phút cuối - Ảnh: AFC

Lúc này, Kim Dae Won mới bấm bóng vào vòng cấm để trung vệ Jeong Tae Wook bật cao đánh đầu nhả bóng vào trong cho các đồng đội. Sau một tình huống lập bập trước khung thành của U23 Jordan, bóng đến vị trí của Cho Gue Sung. Khung thành đã trống và không bị theo kèm quá sát, Cho Gue Sung bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, U23 Hàn Quốc tiếp tục lối chơi dồn ép và có được vô số cú dứt điểm nguy hiểm.

Thắng kịch tính Jordan, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á - Ảnh 3.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) lấn lướt hoàn toàn trước U23 Jordan - Ảnh: AFC

Sang đầu hiệp 2, họ suýt nữa có được bàn thắng thứ hai với cú đá phạt của Kim Jing Yu ở phút 51. Đáng tiếc khi bóng lại đi trúng cột dọc.

Dẫn bàn và có được tỉ số thuận lợi, tưởng chừng U23 Hàn Quốc sẽ chiến thắng dễ dàng. Thế nhưng một thoáng mất tập trung đã khiến họ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 75.

Trong tình huống này, tiền đạo Mohammad Atieh của Jordan có cú sút không nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng lại bất ngờ tìm đế vị trí của tiền đạo vào sân thay người Yazan Alnaimat.

Không bị ai theo kèm, Alnaimat trong thế đối mặt đã tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Song Bum Keun. Có bàn gỡ bất ngờ, U23 Jordan chơi với tinh thần hưng phấn và liên tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng.

Thắng kịch tính Jordan, U23 Hàn Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á - Ảnh 4.

Alnaimat (số 19) ăn mừng cùng đội sau khi gỡ hòa cho U23 Jordan - Ảnh: AFC

Bỏ lỡ các cơ hội, U23 Jordan phải trả giá ngay những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 90+5, U23 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt chếch về cánh phải. Lee Dong Gyeong có cú sút cực kỳ quyết đoán bằng chân trái. Bóng đi về góc xa khung thành khiến thủ thành Alfakhori dù bay hết cỡ cũng không thể cản phá.

Thua U23 Saudi Arabia 0-1, chủ nhà Thái Lan Thua U23 Saudi Arabia 0-1, chủ nhà Thái Lan 'vỡ mộng' Olympic

TTO - U23 Thái Lan đã thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia trên sân Thammasat ở trận tứ kết đầu tiên Giải U23 châu Á 2020. Trận thua này đã khiến Thái Lan "vỡ mộng" với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020 mà HLV Nishino đã đề ra trước giải đấu.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên