TTO - Rạng sáng 19-11, bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Turan, Atl Madrid thắng sát nút Granada 1-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng giúp Atl Madrid bám theo Barcelona với chỉ 3 điểm thua.
Tuy Turan là người ghi bàn thắng cho Atl Madrid nhưng cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng này chính là tiền vệ Diego Costa. Được tung vào sân trong hiệp hai, Diego Costa đã giúp thế trận của Atl Madrid tốt hơn hẳn và cũng chính anh là người phát động pha bóng dẫn đến bàn thắng của đội khách.
Phút 61, Costa mở bóng cho Juanfran bên cánh phải. Trong pha phối hợp này, Costa và Juanfran đã hút toàn bộ hàng thủ của Granada. Và bằng một đường tạt bóng vào trung lộ, Juanfran loại bỏ hàng thủ của Granada để Turan băng xuống, lạnh lùng dứt điểm từ góc hẹp, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Ngoài bàn thắng này, có thể nói Atl Madrid đã chơi khá chật vật. Trong hiệp một, Atl Madrid chơi mờ nhạt và con át chủ bài của họ, tiền đạo Falcao chỉ chạm được bóng chưa đến 20 lần. Thậm chí họ còn có thể bị thủng lưới khi hàng thủ để lỏng El Arabi trong vòng cấm, may cho họ khi cầu thủ này chỉ đánh đầu chệch cột trong tình huống khá thoải mái.
Trong những phút cuối trận, Mario Suarez dùng tay chơi bóng nên phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân. Còn 10 người, Atl Madrid đã chống đỡ khá vất vả trước Granada nhưng cuối cùng cũng đã bảo toàn được điểm số. Tổng cộng trong 90 phút thi đấu, các cầu thủ Atl Madrid đã phải lãnh đến 5 thẻ vàng.
Đây là trận thắng thứ 10 của Atl Madrid tại La Liga mùa bóng năm nay và giúp họ vững chắc ở vị trí nhì bảng. Sau 12 vòng đấu, Atl Madrid được 31 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm và hơn đội hạng ba Real Madrid đến 5 điểm.
Một điểm đáng chú ý khác là Levante - hiện tượng của mùa bóng năm ngoái - tiếp tục chơi tốt trong mùa bóng năm nay với dàn cầu thủ "quá đát và ít tên tuổi". Dù không có ngôi sao hoặc dùng những cầu thủ đã hết thời nhưng Levante vẫn có những kết quả rất tốt, chủ yếu là một lối chơi rất máu lửa.
Ở vòng này, họ đã thắng Levante 2-0 ngay trên sân khách nhờ các lần lập công của Martins và Barkero. Trong trận này, Levante đã phải lãnh đến 5 thẻ vàng trong đó Lopez phải rời sân vì 2 thẻ vàng ở phút 54. Phía bên kia chiến tuyến, Deportivo thậm chí còn chơi rắn hơn. Đội chủ nhà tổng cộng nhận 8 thẻ vàng và Aranzubia bị 2 thẻ vàng, bị đuổi khỏi sân ở phút 69.
Kết quả này giúp Levante vượt qua Malaga - đội bóng giàu có nhưng đang thi đấu sa sút ở những vòng gần đây - để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Trong trận đấu muộn nhất vòng, trận derby vùng Andalusia, Sevilla đã đại thắng Real Betis 5-1. Trận đấu này dường như đã được định đoạt trong hiệp một khi Sevilla vượt lên dẫn 4-0 với các bàn thắng của Reyes (phút 1 và 33), Fazio (phút 5 và 43). Trong hiệp hai trận đấu có thêm hai bàn, khi Martin ghi bàn cho Betis và Rakitic ấn định tỉ số 5-1 ở phút 90.
Có thể nói đây là một vòng đấu đầy bạo lực của bóng đá Tây Ban Nha. Trận Sevilla - Real Betis cũng chứng kiến đến 8 chiếc thẻ vàng, 3 cho Sevilla và 5 cho Betis. Phía Betis, cầu thủ Perez đã liên tiếp nhận 2 thẻ vàng trong vòng 5 phút và phải rời sân ở phút 62.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận