Thắng thuyết phục, Man City chiếm ngôi đầu Chicharito cứu M.U
Phóng to |
| Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Sturridge - Ảnh: Getty Images |
Chelsea đã khởi đầu khá áp lực bởi vì họ đã không thắng được Everton trong 7 lần gần nhất gặp nhau tại giải Ngoại hạng Anh. Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận được trao cho tiền đạo người Pháp Louis Saha của Everton, tuy nhiên cú sút đầy uy lực của anh đã bị Petr Cech tóm gọn.
Càng thi đấu, Chelsea càng "vào phom" và họ đã có được bàn thắng ở phút thứ 30. Từ đường bấm bóng của Juan Mata, Ashley Cole thoát xuống bên cánh trái, vượt qua Seamus Coleman rồi tạt vào giữa để Sturridge đánh đầu, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo trẻ này trong mùa.
Và khi hiệp một đến gần những phút cuối cùng, John Terry đã bật cao đón pha đá phạt của Frank Lampard, đánh đầu chạm tay thủ môn Tim Howard vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa với trung vệ John Terry vì đây là lần thứ 350 anh khoác áo Chelsea.
Phóng to |
| Sự hả hê của John Terry khi ghi được bàn trong lần thứ 350 khoác áo Chelsea - Ảnh: Getty Images |
Đến phút 60, Chelsea nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp đồng đội đẹp mắt. Drogba chuyền bóng cho Mata để cầu thủ này xâm nhập vòng cấm địa rồi đẩy bóng thuận lợi cho Ramires ghi bàn.
Tuy ghi bàn nhưng đây là trận đấu buồn của Ramires bởi vì chỉ ít phút sau đó anh đã bị đau và được thay khỏi sân. Hiện chưa biết tình trạng chấn thương của Ramiers nặng nhẹ ra sao.
Trong những phút còn lại, Everton đã ghi được bàn thắng an ủi khi cầu thủ trẻ 19 tuổi người Hy Lạp, Vellios sút tung lưới Petr Cech từ đường chuyền của Royston Drenthe. Điều thú vị là việc Vellios đã ghi bàn chỉ sau 18 giây có mặt trên sân và đó cũng là pha chạm bóng đầu tiên của anh.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận