Thắng cựu vô địch thế giới, cung thủ Việt Nam vẫn lỡ huy chương Asiad đầy đáng tiếc

Cung thủ Đặng Công Đức dù đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Yong Hee (Hàn Quốc), nhưng vẫn lỡ cơ hội giành huy chương bắn cung Asiad 20 sau hai trận thua liên tiếp.

Thắng cựu vô địch thế giới, cung thủ Việt Nam vẫn lỡ huy chương Asiad đầy đáng tiếc - Ảnh 1.

Đặng Công Đức đánh bại cựu vô địch thế giới ở Asiad 20 - Ảnh: BCVN

Chiều 1-10, cung thủ Đặng Công Đức khép lại nội dung cung 3 dây cá nhân nam ở vị trí thứ tư. Đại diện Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh tại tứ kết, trước khi thua sát nút ở bán kết rồi thất bại trong trận tranh HCĐ Asiad 20.

Dấu ấn nổi bật nhất của Công Đức là chiến thắng 146-143 trước Choi Yong Hee (Hàn Quốc). Đây là cung thủ từng giành chức vô địch thế giới nội dung cung 3 dây đồng đội nam năm 2019, cùng hai đồng đội Kim Jongho và Yang Jaewon.

Trận tứ kết diễn ra rất giằng co. Công Đức bị dẫn 28-29 sau loạt đầu, rồi cân bằng điểm số 57-57 khi kết thúc loạt thứ hai. Tuy nhiên, Choi Yong Hee đạt 30 điểm tuyệt đối ở loạt tiếp theo, đẩy cung thủ Việt Nam vào thế bám đuổi với khoảng cách một điểm.

Đúng thời điểm quyết định, Công Đức bứt lên bằng sáu mũi tên liên tiếp đạt 10 điểm. Hai loạt cuối cùng đều giành điểm tuyệt đối giúp anh đảo ngược tình thế, thắng cách biệt ba điểm để tiến vào bán kết.

Đối đầu Chang Cheng Wei (Đài Bắc Trung Hoa), Công Đức tiếp tục thi đấu tốt. Sau chín mũi tên, hai bên cùng có 89 điểm, khiến cuộc đua giành vé vào chung kết càng thêm căng thẳng.

Thắng cựu vô địch thế giới, cung thủ Việt Nam vẫn lỡ huy chương Asiad đầy đáng tiếc - Ảnh 2.

Đặng Công Đức (trái) không thể mang về tấm huy chương cho bắn cung Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Đáng tiếc ở loạt thứ tư, khi Công Đức có một mũi tên chỉ đạt 8 điểm. Anh kết thúc loạt này với 27 điểm, ít hơn đối thủ một điểm. Cả hai cùng giành 28 điểm ở loạt cuối, khiến cung thủ Việt Nam thua chung cuộc 144-145.

Chỉ một điểm chênh lệch đã ngăn anh vào chung kết và chắc chắn có huy chương.

Ở trận tranh HCĐ, Công Đức gặp Thirumuru Ganesh Mani Ratnam của Ấn Độ. Đối thủ thể hiện phong độ rất cao, đạt trọn vẹn 90 điểm sau chín mũi tên đầu tiên, trong khi đại diện Việt Nam có 88 điểm.

Sáu mũi tên còn lại, Công Đức giành thêm 56 điểm, còn Ganesh Mani Ratnam đạt 59 điểm. Cung thủ Việt Nam nhận thất bại 144-149, khép lại hành trình đầy tiếc nuối.

Hai cơ hội tranh huy chương trôi qua, nhưng màn ngược dòng trước cựu vô địch Choi Yong Hee vẫn là điểm sáng của Công Đức tại Asiad 20. Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam tiến đến trận tranh huy chương ở nội dung cá nhân tại một kỳ Á vận hội.

Thắng cựu vô địch thế giới, cung thủ Việt Nam vẫn lỡ huy chương Asiad đầy đáng tiếc - Ảnh 3.Cung thủ Lê Quốc Phong lỡ Asiad 20 vào 'phút chót' vì chấn thương

Lê Quốc Phong đã không thể cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản vì chấn thương chưa bình phục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất