Tháng ba, mùa hoa bưởi
Giữa tiết trời ấm áp, phảng phất những cơn mưa phùn của mùa xuân, cũng là lúc mùa hoa bưởi về. Mùa hoa bưởi với hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng. Những cánh hoa bưởi trắng tinh dịu dàng, nở bung giữa nắng mai khoe sắc nhị vàng giống hệt như nét tinh khôi của một người thiếu nữ.
Bưởi là loài cây thân thuộc với khá nhiều vùng quê ở đồng bằng Bắc Bộ. Cứ đến cuối tháng giêng, đầu tháng hai âm lịch là các khu vườn khắp làng, khắp xóm lại ngập tràn hương bưởi, đủ để làm níu chân những ai xa quê đã lâu.
Hoa bưởi không rực rỡ, không ngào ngạt nhưng thoang thoảng, tinh khiết. Hoa bưởi đẹp nhất vào lúc bình minh, khi nắng mai vừa ló rạng, khi những giọt sương còn chưa kịp tan, khi những cánh bướm, những chú ong bắt đầu miệt mài hút mật, khi màu trắng của cánh hoa, màu vàng vàng của nhụy hòa quyện cùng màu xanh mướt của lá và tiếng chim hót líu lo trong vườn, tạo nên bức tranh thật mộc mạc, sinh động.
“Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…”, nghĩ tới hoa bưởi, sẽ không ít người lại nghĩ tới câu hát đó. Ngày xưa, lá và hoa bưởi được các bà, các mẹ, các chị thường dùng để trộn cùng bồ kết gội đầu, hoa bưởi cũng dùng để ướp trà tạo nên hương vị rất riêng… nhưng giờ đây giữa cuộc sống hiện đại, hoa bưởi cũng dần bị quên lãng. Giờ đây chẳng còn mấy ai dùng hoa bưởi để gội đầu nữa, chẳng còn mấy đứa trẻ hái những cánh hoa bưởi trắng tinh ép vào trang sách nữa…
Có chăng trong lúc mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn chốn thị thành, người ta sẽ thèm được trở về những khu vườn quê, được thấy mùa hoa bưởi về, được sống lại những kỷ niệm ấu thơ, để một lần nữa được ngửi hương bưởi thoảng trong gió…
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận