![]() |
Hai chị em mỗi người gom góp được mười mấy triệu đồng; đón xe đò đi từ khuya đến gần trưa thì đến phòng khám. Phòng khám đề bảng hiệu tiếng Việt, nhưng không thấy bác sĩ người Việt nào. Chỉ thấy 8 nam và nữ người nước ngoài khoác áo blouse trắng, nói xí xô xí xào; vợ thằng Đậu và chị Hai Lúa nghe không hiểu gì, nhưng nhủ thầm trong bụng mấy người này chắc là “thần y” đây. Sau khi chẩn mạch, kê đơn, mua thuốc tại quầy của phòng khám, mỗi người phải trả trên 10 triệu đồng. Vợ thằng Đậu và chị Hai Lúa đang loay hoay thì từ bên ngoài ập vào mười mấy người mặc sắc phục Công an và Thanh tra Y tế. Ngay lập tức, các “thần y” cởi áo blouse ném xuống đất rồi chạy trốn. Người leo lên trần nhà, người chui vào phòng khóa trái cửa lại, người thì chui vào nhà vệ sinh, người thì chui xuống gầm giường nằm“cố thủ”!
Vợ thằng Đậu, chị Hai Lúa và những người đến khám bệnh đứng như trời trồng, ngơ ngác. Chừng vỡ lẽ ra, mới biết phòng khám này các “thần y” đều là “bác sĩ chui”, không có giấy phép hành nghề, nên sợ đoàn kiểm tra như sợ cọp. Tức mình vì bị các “bác sĩ chui” lường gạt, vợ thằng Đậu chửi đổng:
- Tổ cha nó, đồ lang băm vô lương tâm, quảng cáo láo. Cái thứ tham tiền xem thường mạng sống của người khác, thế nào bọn bây cũng bị tổ tiên bây là Tào Tháo rượt chạy tuột quần cho bỏ thói lường gạt người bệnh!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận