05/04/2008 08:27 GMT+7

"Thần y" 12 tuổi chữa... bách bệnh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT (THANH HÓA) - Xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang rộ lên những lời đồn về khả năng chữa bệnh "siêu phàm" của một "thần y" mới 12 tuổi, trú tại thôn Ốc Thôn. Đó là cách chữa bệnh bằng cách xoa bóp ngoài da và uống... nước sôi để nguội của em Đặng Sử Bắc.

ITgIj1Q4.jpgPhóng to

Em Đặng Sử Bắc (trái), xoa bóp “chữa bệnh” cho một bệnh nhân (ảnh chụp chiều 4-4) - Ảnh: H.ĐỒNG

TT (THANH HÓA) - Xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang rộ lên những lời đồn về khả năng chữa bệnh "siêu phàm" của một "thần y" mới 12 tuổi, trú tại thôn Ốc Thôn. Đó là cách chữa bệnh bằng cách xoa bóp ngoài da và uống... nước sôi để nguội của em Đặng Sử Bắc.

Chiều 4-4, bà Nguyễn Thị Sáu - mẹ của em Bắc - cho biết Bắc bị bệnh máu nóng và nóng ran khắp người từ nhỏ, dù đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Tháng 6-2007, Bắc được "trời cho lộc" và ban cho "khả năng" chữa được nhiều loại bệnh như: đau khớp, đau xương, đau đầu mãn tính và nhiều bệnh nan y khác.

Người bệnh đến, đặt tiền lên bàn thờ của gia đình Bắc rồi xưng tên, khấn vái. Bắc lầm bầm xin thần linh, rồi cứ người bệnh đau ở chỗ nào thì em xoa bóp chỗ đó, sau đó cho uống nước sôi để nguội... là khỏi.

Thời gian qua, nhiều người ở khắp nơi đã về thôn Ốc Thôn để mong được Bắc chữa bệnh. Có ngày đông nhất lên tới hơn 500 người bệnh, còn ngày ít cũng vài chục người. Chính quyền xã Thăng Long đã nhiều lần mời gia đình em Bắc lên trụ sở ký cam kết không được phép chữa bệnh mang màu sắc mê tín dị đoan, nhưng gia đình bà Sáu vẫn lén lút hoạt động kiểu chữa bệnh kỳ quái này.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên