Phóng to |
Cạnh đó là một túi vải đỏ, trong đó đựng toàn SJC và nữ trang. Cứ mỗi tháng bà kiểm tra một lần, vừa để biết thu chi tháng trước vừa để... ngửi mùi tiền. Hôm nay, bà thấy tráp hình như vơi đi. Bà nghĩ đến khoản tiền lo cho thằng Hai vào kho bạc. Cái thằng, học trầy trật mãi, cái bằng đại học lấy cũng không xong. Bà phải chạy tốn nhiều tiền mới “mua” được cái bằng để đi xin việc. Xin việc nào có dễ! Phải chầu chực cả năm trời, hết tiệc tùng, quà cáp cho ông giám đốc (cũng là bạn ông Mỗ chứ đâu ai xa lạ), thấy ổng thích gì thì tìm cách làm vừa lòng ổng. Cho nên thằng Hai bây giờ mới nghiễm nhiên ngồi thoải mái trong phòng lạnh. Bà thoáng nghĩ, còn phải bắt chước ông Mỗ mua thêm chức cho thằng Hai, có chức có quyền thì tiền bạc lấy lại mấy hồi.
Ông Mỗ ngồi đọc báo, vừa liếc nhìn vợ đếm tiền. Thấy bà bần thần, hết lẩm bẩm rồi thở dài, hết nhíu mày rồi vỗ trán. Ông hỏi:
- Nè bà, có chuyện gì sao? Thằng Hai nó làm gì bậy nữa à?
- Hổng phải, tui đang lo cái tráp, nó vơi bớt rồi đấy!
Ông Mỗ cười khà:
- Bà đừng lo, cứ thủng thẳng chờ...
- Ông đang có kế sách gì thì phải?
Giơ tay vê vê mấy sợi râu, ông cười đểu:
- Hôm qua họp nhân viên, tôi nói rằng: Cơ quan mình dư người, chắc phải chấn chỉnh lại các phòng, ban. Cho nên bà cứ trực cửa sau sẽ thấy “thần tài” đến.
Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận