Thần sấm cũng như chè Thái

Đọc báo thấy có bão mới xuất hiện. Trời đang nóng đổ lửa mà nghe bão tự dưng cũng thấy ớn lạnh, ông à!

- Sao ớn? Nghe có khả năng thành siêu bão nhưng còn xa, giờ chỉ mới ở ngoài khơi Philippines.

- Mới nghe cái tên thôi đã ớn, Mekhala, nghĩa là Thần sấm.

- À, tên do Thái Lan đặt.

- Hết tên hay sao lấy tên Thần sấm đặt hả trời? Mong ông thần đó đừng có phép tắc thần thông nào cho dân nhờ.

- Nhưng nếu đặt tên khác thì ông cũng ý kiến. Tên Linda thì ông nói kiều diễm mà tàn phá, tên chè Thái thì ông chê ngọt lịm mà gây bao đắng cay...

- Thì tìm cái tên phù hợp để đặt cho bão đi.

- Nó chỉ là cái tên gọi để phân biệt thôi. Cứ đọc theo tên quốc tế đi, thấy Thần sấm cũng như chè Thái, chứ ông cứ dịch nghĩa ra rồi nghĩ này nghĩ nọ thì tên nào ông cũng ớn cả.

- !!!

Thần sấm cũng như chè Thái - Ảnh 1.Đề tài cho báo

- Chào ông Bút Bi, đọc báo thấy họ giàu quá ông à.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thần sấm Bút Bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất