29/05/2012 04:08 GMT+7

Than Khoáng Sản Việt Nam xứng đáng đăng quang

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Chiến thắng 1-0 trước TP.HCM trong trận đầu tiên của lượt cuối Giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2012 vào chiều 28-5 trên sân Hà Nam đã đưa các cô gái Than Khoáng Sản VN đăng quang ngôi vô địch sớm, bất chấp kết quả trận Phong Phú Hà Nam - Hà Nội I diễn ra vào ngày mai 30-5.

TT - Chiến thắng 1-0 trước TP.HCM trong trận đầu tiên của lượt cuối Giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2012 vào chiều 28-5 trên sân Hà Nam đã đưa các cô gái Than Khoáng Sản VN đăng quang ngôi vô địch sớm, bất chấp kết quả trận Phong Phú Hà Nam - Hà Nội I diễn ra vào ngày mai 30-5.

TP.HCM là đội có cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu khi phút thứ 6 tiền đạo Huỳnh Như lao vào đánh đầu cận thành vọt xà trong gang tấc. Gần như ngay lập tức, Than Khoáng Sản VN cũng đáp trả với hai pha dứt điểm liên tiếp làm thót tim hàng thủ TP.HCM. Đầu tiên tiền vệ Vũ Thị Ngân sút bật xà ngang dội ra. Nhanh như cắt tiền đạo đội trưởng Lê Thị Thương lao vào sút bồi, nhưng thủ môn Kiều Trinh đã lao người ôm gọn bóng.

Chứng kiến các học trò có phần bị lấn lướt, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải ra sát đường biên chỉ đạo. Kết quả là trong những phút tiếp theo, các cô gái TP.HCM đã lấy lại thế trận để tổ chức tấn công khá nguy hiểm. Trong đó có pha phối hợp đẹp mắt ở tình huống đá phạt góc phút 25, bóng được chuyền bổng vào vòng cấm cho Lê Thị Vui và Vui đánh đầu nhả bóng cho Ngô Thị Hạnh dứt điểm. Tiếc là cú sút của tiền vệ này trong tình huống một mình một bóng đã bật vào hàng thủ dày đặc của Than Khoáng Sản VN.

Tuy nhiên, gió bỗng đổi chiều trong nửa đầu hiệp hai, mà cụ thể là bàn thắng cho Than Khoáng Sản VN ở phút 58. Hoài Thu đá phạt góc, Lê Thị Thương dù bị hậu vệ Thùy Trinh của TP.HCM theo kèm sát vẫn bật lên đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Kiều Trinh, ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0. Không muốn thua trận để có thể đuổi bám trong cuộc đua đến ngôi vô địch, TP.HCM đã dồn lên tấn công sau bàn thua. Nhưng các cô gái TP.HCM lại tỏ ra quá nóng vội trong các pha dứt điểm và chấp nhận thua cuộc.

Chiến thắng trước TP.HCM đã khiến các cô gái vùng mỏ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Đội trưởng Lê Thị Thương với cái đầu băng trắng toát sau một pha va chạm cuối trận, khóc ngon lành trong giây phút đội nhà lần thứ hai đăng quang. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và xứng đáng cho những nỗ lực của Than Khoáng Sản VN. Sau khi chỉ xếp thứ ba ở lượt đi với 7 điểm sau năm trận, kém Hà Nội I và TP.HCM 3 điểm, Than Khoáng Sản VN đã chơi như “lên đồng” ở lượt về với năm trận bất bại (thắng bốn).

Trong đó, chiến thắng trước Hà Nội I 1-0 và hòa chủ nhà Phong Phú Hà Nam 1-1 đã giúp Than Khoáng Sản VN giữ lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch, vì thể thức giải tính đối đầu trực tiếp đầu tiên nếu các đội bằng điểm nhau. Than Khoáng Sản VN có được 20 điểm sau 10 trận đã đăng quang sớm mà không cần chờ đến trận đấu cuối cùng giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam (cùng 17 điểm).

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên