07/03/2012 08:19 GMT+7

Thần đồng

ĐỒ THẬT (Lâm Đồng)
ĐỒ THẬT (Lâm Đồng)

TTC - Năm 3011, giữa sao Hỏa và Địa cầu đã giao lưu về văn minh, văn hóa. Sao Hỏa cử “Đoàn nghiên cứu học tập” đến Địa cầu để tham quan học hỏi tại đất nước nổi tiếng mấy ngàn năm văn hiến.

Đoàn phỏng vấn một vị trọng thần trong Bộ Học:

- Thưa ngài, theo thống kê thì đất nước ngài có nhiều tiến sĩ nhất Địa cầu?

- Đúng vậy.

- Làm sao đất nước ngài lại sản xuất được nhiều tiến sĩ đến thế?

- Dễ hiểu thôi. Nước tôi cho mở tràn lan các trường đại học. Hiện nay, mỗi làng xã chúng tôi đều có trường đại học. Chúng tôi đang phấn đấu để dăm năm nữa, thôn cùng ngõ hẻm nào cũng có một trường đại học.

- Thật tuyệt vời! Thế mỗi năm các ngài có bao nhiêu báo cáo khoa học?

- Không có bao nhiêu cả, vì đặc trưng của dân tộc tôi là khiêm tốn, không thích khoe khoang.

- Ngài có thể cho chúng tôi gặp một thần đồng của nước ngài?

Vị trọng thần Bộ Học bèn giới thiệu một cụ già lọm khọm. Đoàn Sao Hỏa ngạc nhiên:

- Ủa, chúng tôi tưởng thần đồng là thiếu niên thiên tài?

- Ồ không, với chúng tôi thì ai tiếp thu tốt học trình tiến sĩ nhanh nhất và độc đáo nhất mới được coi là thần đồng.

- Xin các ngài nói rõ hơn.

- Ví dụ ông tiến sĩ này tuy tuổi cao lẩm cẩm, lại thêm công việc bộn bề, đầu tắt mặt tối, nhưng chỉ học có ba tháng đã đỗ tiến sĩ... tại Mỹ dù không biết một câu tiếng Anh nào.

- Bái phục! Bái phục! Sao Hỏa chúng tôi dù có học tập 100 năm nữa cũng không theo kịp quí ngài!

zC2fdJIJ.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 446 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ THẬT (Lâm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên