Thần đèn biến mất!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày nọ, trong lúc bắt trùn chỉ dưới kênh Nhiêu Lộc - con kênh trứ danh ở Sài Gòn mà ai nghe cũng biết - một người dân nghèo vớt được cây đèn. Chắc mẩm bán cho vựa ve chai thể nào cũng được bữa cơm trưa, anh ta lấy vạt áo lau cho sáng láng. Ai ngờ “Bụp, xòe!...”, ông thần đèn lừng lững hiện ra chắp tay cung kính: ”Chủ nhân muốn gì, xin cứ nói!”.

Anh chàng kiếm sống dưới kênh từng xem phim Aladdin và cây đèn thần, biết từ nay mình đã đổi đời, dõng dạc: ”Nhà lầu, xe hơi!”. Lệnh ban ra xong te te chạy về nhà, thấy vợ con xênh xang ra đón, căn nhà ọp ẹp đã thành biệt thự nghênh ngang, có cả giấy phép xây dựng.

Kể từ ngày ấy, không nguyện vọng nào của anh ta mà không được đáp ứng, từ chu du năm châu bốn bể tới chuyển con từ lớp tình thương vào trường chuẩn, thậm chí cả đi khám bệnh bảo hiểm y tế cũng được đôn lên suất ưu tiên. Yêu cầu nào cũng được thực hiện trong nháy mắt.

Nghĩ đời mình vậy đã thỏa chí tang bồng, anh chàng may mắn hào phóng nghĩ đến việc phải làm cho nhiều người sung sướng, bèn triệu thần đèn đến: ”Ta muốn đường thông hè thoáng, không bị kẹt xe, không khí trong lành, thôi màn ngập nước, cây xanh thôi đổ, container thôi rơi, “lô cốt” biến mau và ai cũng chấp hành đèn xanh đèn đỏ...”.

Chưa nghe dứt câu, thần đèn bèn lắc đầu, biến mất!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất