
Cả Chelsea (trái) lẫn Liverpool đều sứt mẻ lực lượng - Ảnh: REUTERS
Tối 18-10, Chelsea sẽ mở màn vòng 8 Premier League với chuyến làm khách khó lường trên sân của Nottingham Forest.
Sa sút vì thay HLV
Nottingham Forest - "ngựa ô" mùa giải trước - đã sa sút sau "cơn điên" của vị chủ tịch ồn ào Evangelos Marinakis. Vị tỉ phú người Hy Lạp bất ngờ sa thải HLV Nuno Santo - người đã đưa đội đến thành công, để bổ nhiệm Angie Postecoglou - người mang triết lý bóng đá rất khác biệt. Kết quả là Nottingham Forest sa sút thảm hại.
Trước khi sa thải HLV Nuno Santo, Nottingham Forest đã thua 1 trận ở mùa này (sau 3 vòng). Và từ khi HLV Postecoglou đến, họ thua 3 và hòa 1 trong 4 vòng đấu tiếp theo. Từ chỗ là "ngựa ô", giờ đây đội bóng giàu truyền thống này trở thành ứng cử viên tiềm năng cho một suất rớt hạng.
Nhưng dù Nottingham Forest có tệ đến đâu, CĐV Chelsea cũng không dám chủ quan vào lúc này.
Chelsea lo lắng vì chấn thương ở hàng thủ
Đội bóng nước Anh trải qua 2 tuần vui vẻ với chiến thắng kịch tính, mãn nhãn trước Liverpool ở vòng 7, ngay trước thềm FIFA Days.
Nhưng đó cũng là một chiến thắng nhuốm màu khổ chiến của Chelsea, khi họ không còn nổi bất kỳ một trung vệ nào trong khoảng thời gian cuối trận. Lý do? Tất cả đều chấn thương, dù số lượng trung vệ Chelsea có khi mùa giải bắt đầu là 6 người.
Sau trận đấu, người hâm mộ Chelsea đón nhận một vài thông tin tích cực, khi Badiashile và Acheampong chỉ bị chấn thương nhẹ, còn Chalobah sẽ trở lại sau án treo giò.
Nhưng kể cả như vậy, danh sách vắng mặt của Chelsea vẫn lên đến 6 - 7 người khi Palmer, Tosin, Essugo và Delap chưa bình phục, còn Colwill cùng Fofana xác nhận sẽ vắng mặt thời gian dài nữa. Ngay cả Enzo Fernandez, người đang đá thay vị trí của Palmer hiện tại, cũng có dấu hiệu bất ổn.
Chelsea đang phải đối mặt một cơn bão chấn thương, và mọi chuyện có thể lại càng tồi tệ hơn trong thời gian tới khi họ căng mình trên nhiều đấu trường.
Arsenal, Liverpool khổ vì vòng loại World Cup
Không chỉ Chelsea, cả Arsenal cũng đang lo ngay ngáy khi hàng công liên tục nhận tin dữ thời gian qua. Sau Madueke, Odegaard đã xác nhận dính chấn thương nặng phải ngồi ngoài đến hết tháng 10.
Trước đó Arsenal đã mất Gabriel Jesus và Kai Havertz vì chấn thương dài hạn. Dù có lực lượng khá dày, việc liên tục mất người theo từng vòng đấu không khỏi khiến CĐV "pháo thủ" ám ảnh.
Đội bóng ít dính chấn thương trong một năm qua là Liverpool cũng đang dần đau đầu. Trong 1 tháng qua, "lữ đoàn đỏ" liên tiếp nhận tin dữ về mặt lực lượng.
Họ mất Leoni - trung vệ dự bị đến hết mùa, rồi mất Alisson và Endo trước loạt FIFA Days. Và khi hội quân về tuyển quốc gia, lần lượt Konate rồi Gravenberch cũng dính chấn thương nốt.
Đó là hệ quả tất yếu khi lịch thi đấu ngày một dày đặc, với giai đoạn vòng loại World Cup bước vào nước rút. Những trụ cột của các CLB lớn thường cũng là trụ cột tuyển quốc gia. Như Van Dijk - người đã 34 tuổi nhưng đá không sót một phút nào trong 7 lần ra sân 1 tháng qua.
Và nếu tính từ đầu mùa, Van Dijk đã chơi trọn vẹn 14 trận đấu chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng. Trung vệ người Hà Lan chỉ có khoảng 2 ngày rưỡi giữa các trận đấu để nghỉ ngơi, bình phục và tập luyện. Và nên nhớ anh từng bị chấn thương đứt dây chằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận