21/11/2014 23:55 GMT+7

​Thách thức “đánh lộn chết bỏ”, một thanh niên tử vong

Nh.Minh
Nh.Minh

TTO - Thơm rủ Sơn đánh lộn. Cả hai lấy sổ chấm công ra ghi vào giữa sổ dòng chữ: “Đánh lộn chết bỏ” dưới tên Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm và có cả chữ ký.

Bút tích của Sơn và Thơn trên sổ chấm công

Ngày 21-11, công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục giữ Đoàn Minh Sơn (25 tuổi, ngụ Bình Mỹ. Châu Phú, An Giang) về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 20-1, khi xong việc ở công ty tại khu công nghiệp Chà Là (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), Sơn cùng với Nguyễn Minh Thơm (17 tuổi, ấp Ninh Xuân, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang trước đây là đồng hương ở An Giang với Sơn) rủ ông Toàn và anh Nghĩa là hàng xóm chung dãy trọ (nhà trọ Hồng Thức, ấp Bình Linh, xã Chà Là, Dương Minh Châu) để nhậu.

Sau chầu nhậu, khi mọi người đi ngủ, Sơn ra trước phòng trọ nói chuyện với chị B.T.T.T (26 tuổi, ngụ khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, cùng dãy trọ).

Khoảng 23 giờ, khi Sơn về đến phòng, Thơm và Sơn cãi nhau.

Thơm rủ Sơn đánh lộn. Cả hai lấy sổ chấm công ra ghi vào giữa sổ dòng chữ: “Đánh lộn chết bỏ” dưới tên Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm và có cả chữ ký.

Thấy Thơm không chịu ngủ và thách thức, Sơn lên gác kêu ông Toàn và Nghĩa dậy can thiệp.

Khi Sơn từ trên gác đi xuống, Thơm dùng chiếc đũa đâm vào trán chảy máu, Sơn loạng choạng té. Sơn nhặt con dao Thái Lan đâm Thơm 1 nhát vào ngực trái.  Thơm tiếp tục lao vào và Sơn đâm tiếp 1 nhát nữa vào lưng. Thơm chạy ra ngoài được khoảng 4 mét thì gục xuống đất.

Sơn chạy vào phòng trọ kêu mọi người đưa Thơm đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện Đoàn Minh Sơn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Nh.Minh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên