➤ Các trạm chờ xe buýt cốt để cho khách có chỗ chờ xe, vậy sao điểm chờ xe ở tổ 22 An Dương Vương (P.Phương Lâm, TP. Hòa Bình) lại bị các xe rác chiếm chỗ? Người ta còn dùng xích khóa cứng xe rác vào cột biển báo xe buýt mới “dễ xa nhau” chứ!
➤ Để không khí Tết Nhâm Thìn thêm phần xôm tụ, chính quyền TP. Sóc Trăng đã cho giăng những giàn đèn màu bạc tỉ trên đường phố. Nay đã “hết mùng” tới... vài tháng nhưng giàn đèn vẫn xài xả láng. Tỉnh nghèo mà chơi sang quá!
➤ Chả hiểu sao cứ 3g sáng là các đèn đường đoạn từ cầu vượt Cần Thơ đến cầu Cái Vồn Lớn bị cúp cái rụp. Sự tối tăm dễ gây ra tai nạn cho bà con đi chợ sớm và người tập thể dục buổi sáng. Đã vậy còn tạo cơ hội cho bọn đạo tặc ra tay.
➤ Lực lượng CSGT ở TP. Hưng Yên chủ yếu tập trung vào kiểm soát tại các tuyến nội ô, còn ở các vùng ven đô thì bỏ ngỏ. Thêm nữa, anh em chỉ ra quân rầm rộ trong giờ hành chính, ngoài ra bỏ ngỏ nên tình trạng chạy xe ẩu, chạy xe không thèm đội mũ bảo hiểm diễn ra như cơm bữa. Sao “nhất bên trọng, nhất bên khinh” làm vậy?
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận