![]() |
Nạn nhân của thầy gồm nhiều người trải dài từ Bình Thuận đến Bình Phước. Hồi cuối năm 2010, khi xem gia sự cho ông L., đồng đã ốp vào “thầy” rồi cho biết nhà ông L. có bà cô chết thiêng. Do có lòng thành nên “bà cô” sẽ ban tài lộc. Tuy nhiên để trục được số vàng khá lớn dưới đất lên (ước khoảng 26 tỉ đồng) gia đình phải biện lễ tạ ơn thần thánh ở các đình, các phủ. Thế là gia đình ông L. mừng khấp khởi, liên tục xuất tiền cho thầy mang lễ đi các tỉnh, lần nào cũng tốn gần 50 triệu. “Lễ không trọng thì bề trên không ban lộc”, “thầy” bảo thế. Trót đâm lao phải theo lao, gia đình ông L. nghiến răng bán luôn 6ha cà phê mà vẫn mắc nợ nhiều người. Đến ngày đào thử thì tổng cộng ông L. đã xuất hết 1,6 tỉ cho “thầy”. Đêm hôm ấy, theo chỗ “thầy” chỉ trong vườn, ông L. đào cái hố sâu được 60cm thì quả nhiên hiện ra 2 con trâu vàng lấp lánh. Chưa kịp mừng thì “thầy” kêu ông lấp ngay lại, bởi “lễ vẫn chưa đủ, nếu tự ý lấy bậy, bề trên sẽ vật chết!”. Trường hợp bà Ch. cũng tương tự như vậy, khi đào được 1 con trâu cùng 2 hồ lô vàng cũng phải lấp lại, chờ ngày đủ lễ đào tiếp. Cả 2 trường hợp đều được “thầy” ngắt một ít vàng cho đem đi thử ở tiệm. Do thử đúng là vàng thật nên tất cả đều mừng rỡ chờ đến ngày N. trong lúc sắm lễ tiếp. Nhưng rồi mãi không thấy “thầy” trở lại, gia chủ đành tự ý đào lấy thì... hỡi ôi, đó chỉ là trâu đồng hồ lô đồng, so với đống tiền đã bỏ ra nó chỉ đáng cái móng tay.
THIÊN NIÊN KIỆN
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận