Hằng bịa ra loại bảo hiểm hưu trí, theo đó khách hàng chỉ cần đóng 100 triệu đồng thì hàng tháng được lĩnh “lương” khoảng 5 triệu, còn khi đáo hạn (20-30 năm sau) vẫn được thanh toán hết tiền gốc.
Phóng to |
Mức lãi này gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng, nên nhiều người tự nguyện bỏ vài tỉ ký hợp đồng ma mà không biết đang “thả mồi bắt bóng”. Chỉ trong 1 năm, Hằng cùng đồng phạm chiếm được 230 tỉ đồng của 59 nạn nhân.
Một số người đã ngất lịm khi biết mình mất sạch nhà cửa bởi huy động vốn của bạn bè đưa cho Hằng. TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên mức án chung thân cho nữ siêu lừa, ngoài ra còn phải bồi thường 211 tỉ mà y lừa đảo được.
Người thích “thanh long” trắng
Vườn thanh long của gia đình ông N.Đ.B.P. nằm kề nhà tắm của gia đình anh Tr.V.M (Bình Thuận). Nhón chân đứng trong nhà tắm nhìn qua lỗ thông gió có thể nhìn thấy những trái thanh long mơn mởn. Là chủ khu vườn, ngày nào ông P. cũng ra đây thăm thú. Tuy nhiên gần đây ông chỉ ra vườn khi thấy vợ anh M. bước vào nhà tắm.
Chiều 26-2-2013, khi đang khoan khoái kỳ cọ dưới vòi sen, bất chợt nhìn lên chị bắt gặp ông M. đang dán mắt vào lỗ thông gió. Hốt hoảng chị vội vớ lấy cái khăn che rồi chạy về nhà. Nghe vợ kể, không chỉ cặp “thanh long trắng” mà tất cả “bị người ta thấy hết trơn”, anh M. nổi điên liền xách dao đi kiếm dê cụ.
Kết quả ông P. bị thương tật 11%, còn anh M. bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Thế nhưng vụ án phải đình lại vì ông P. xấu hổ, không chịu đi giám định lại theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
KÍNH CẬN
Chuột vuốt râu mèo
Rất đúng với tác phong, trung úy công an Lý Văn Lộc đứng nghiêm giơ tay chào cả Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Công an TP.HCM). Sau nghi thức, trung úy Lộc mới cho biết mình là cán bộ Cục C70 đi thị sát, kiểm tra lực lượng CSGT nhằm phát hiện tiêu cực.
Tiếp đó trung úy yêu cầu tổ xuất trình giấy tờ, trình bày qui trình làm việc. Tuy ngỡ ngàng nhưng các CSGT vẫn yêu cầu trung úy xuất trình thẻ ngành và lệnh công tác. Bị chiếu tướng ngược trung úy vẫn bình tĩnh đưa ra CMND và giấy phép lái xe, rồi cao giọng cho biết tổ đừng cản trở cán bộ của Cục đang thi hành công vụ. Song, hai cái giấy ngoài ngành khiến sự nghi ngờ của tổ tuần tra càng tăng nên Lộc bị mời về trụ sở công an phường, sau đó di lý lên công an Q.Thủ Đức. Sau một ngày đấu tranh, nhân thân của trung úy đã được sáng tỏ. Trước đây Lộc có đi công an nghĩa vụ, nhưng sau khi xuất ngũ Lộc cố tình giữ lại một bộ quân phục. Đọc báo thấy thông tin về một số CSGT biến chất có hành vi làm luật nên Lộc nảy ra ý định giả danh để tống tiền. Rất tiếc, tiền chưa tống được thì Lộc đã bị tống giam.
|
Nhân viên hải quan chặn một xe hơi ở biên giới, mở cốp sau ra kiểm tra. Thấy mấy khẩu súng trường, anh ta hỏi: - Đây là cái gì? - Đây là máy tính - một trong số những người ngồi trong xe nói. - Sao lại là máy tính? Máy tính là phải như thế này kia! - vừa nói anh ta vừa lấy máy tính trong túi ra. - Phải, nhưng máy của anh là để tính toán, còn máy của chúng tôi là để... thanh toán. SONG DIỆP |
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận