Thả con săn sắt

CHÚC ANH ĐÀI
CHÚC ANH ĐÀI

TTC - Ở Sài Gòn thời buổi này mà kiếm được căn phòng tươm tất nhưng có giá thuê dưới 1 triệu đồng/tháng là cực khó.

Bởi thế khi nhìn thấy quảng cáo trên cột điện “phòng trọ cho thuê: Lối đi riêng, vệ sinh riêng, có cáp-net, giá 900.000đ/tháng” thì chị Nguyễn Xuân L. mừng như bắt được vàng. Theo hướng dẫn chị nhanh chóng đến ngay. Đó là căn phòng rộng đẹp trên lầu 1, có toa lét riêng. Với kinh nghiệm, chị biết rằng nó có giá thuê ít nhất là 2 triệu đồng/tháng.

GWxPPUK5.jpgPhóng to

Người hướng dẫn cho biết điện 3.000đ/số, nước chỉ 30.000đ/tháng, Internet cũng chỉ 50.000đ mà thôi. Xe được để dưới tầng trệt có người trông coi. Đặc biệt nhất, chị không phải đặt cọc trước nhiều tháng, mà ở tháng nào trả tiền tháng đó. Sợ mất cơ hội tuyệt vời này, chị L. vội đặt cọc luôn 200.000đ để giữ phòng. Vài ngày sau chị hớn hở quay lại ký hợp đồng thì bị dội luôn một thùng nước lạnh. Người hướng dẫn bảo “phải đặt cọc trước 1 năm, mỗi tháng tiền nước 40.000đ, Internet 100.000đ, giữ xe 100.000đ”. Đến lúc này chị L. mới biết đã ăn phải quả lừa, bèn đòi lại tiền cọc. Thế nhưng người này nói phải gọi lại cho giám đốc Công ty N.M.A., một công ty làm dịch vụ cho thuê phòng trọ. Sau nhiều lần hứa trả lại tiền, cuối cùng chị nhận được câu văng tục: “bây giờ tao không trả nữa” rồi cúp máy. Khi đi gặp chính quyền để trình báo, chị L. mới biết mình là con cá thứ mấy chục bị mắc câu. Cơ quan công an đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo kiểu làm ăn chụp giật này. Công ty N.M.A. chuyên cho người đi dán các quảng cáo phòng trọ hấp dẫn để dụ nạn nhân đặt tiền cọc rồi trở mặt. Trước đây việc kinh doanh phòng trọ trái phép của công ty đã từng bị phạt, nhưng với mức 400.000đ chả làm cho họ sợ. Bởi thế cái trò thả săn sắt cứ được tiếp diễn.

LÔ LÔ

R9Cg0fnc.jpgPhóng to

Nỗi niềm “thằng cu chống gậy”

“Lại vịt giời, rõ là đồ không biết đẻ!” - có lẽ đây là câu đay nghiến nặng nề nhất với các sản phụ trước đó đã có một vài “công chúa”. Mặc dầu quan niệm trọng nam khinh nữ bị xem là lạc hậu nhưng trong nhiều gia đình chuyện nối dõi tông đường vẫn là chuyện hệ trọng bậc nhất. Ông Nguyễn Văn K. (Thái Bình) tuổi gần bát tuần, con cháu đề huề, nhà cửa đâu vào đấy, kinh tế dư dả nhưng lúc nào cũng thấy ưu tư. Mỗi khi họp họ Mạc, tuy là trưởng họ mà ít khi thấy ông ngẩng cao đầu. Đã có vài lời bóng gió rằng dòng họ sẽ truất chức trưởng họ của ông. Nguyên do, cháu ông toàn là thị mẹt, mãi chả thấy thằng cu nào lòi ra. Bị dằn vặt quá, ông ra điều kiện với con trai: “Tao có tỉ rưỡi trong ngân hàng, nếu vợ chồng mày có thằng cu thì số tiền đó tao cho nó tất!”. Chả biết trời thương người già, hay cháu nội có số hưởng lộc, cuối cùng “truyền nhân” đã ra đời. Ngày nó đầy tháng cũng là ngày làng ăn khao mệt nghỉ.

Vợ chồng anh Trần Đình P. (Bắc Giang) tuy đã đủ chỉ tiêu, có 2 thiên nga rồi nhưng “nguyện vọng ba” vẫn sục sôi trong lòng. Chùa Hương, chùa Thầy, đền Cờn, đền Bắc Lệ... không nơi nào là không in dấu chân họ. Vì muốn có con trai bằng mọi giá, họ còn lặn lội lên tận Hà Giang, Lào Cai để cắt thuốc. Nghe ở đâu có thầy mát tay là vợ chồng lập tức tìm đến, cái túi “giữ vía” nhỏ xíu mà gần 4 triệu họ chả hề tiếc. Chỉ tiếc một nỗi lần siêu âm mới đây cho thấy lại sắp có thêm thiên nga nhập đàn.

Vừa đau khổ vừa rắc rối phải kể đến anh Phạm Văn D. (Hưng Yên). Sau hai lần đẻ con gái, vợ bị ung thư buồng trứng không thể sinh tiếp. Nghe lời mẹ xúi, anh đi kiếm thằng cu ngoài luồng với một cô gái lỡ thì. Cứ tưởng hậu tạ một món tiền lớn là xong, ai dè người phụ nữ ấy bế con đến tận nhà ra yêu sách “phải đưa cả mẹ con về nuôi, nếu không quí tử sẽ bị đem cho người khác!”. Thấy vợ lăn ra ngất xỉu, anh D. mới biết rằng mình đã phải trả cái giá quá đắt.

BA TÊ

Ma đề phòng lạnh

Mặc dù thuộc giới trí thức nhưng sự mê tín trong lĩnh vực đề đóm của dân văn phòng lại tỏ vẻ sâu đậm hơn các giới khác. Nhiều nhân viên đánh máy đã trở thành chuyên gia giải mã giấc mơ để tìm vận may. Câu chuyện được bàn tán rôm rả nhất trong phòng lúc này chính là việc mổ xẻ tình tiết thấy trong giấc ngủ và chọn cho nó một con số tương ứng. Danh sách “số mơ” không chỉ giới hạn ở các con vật trâu bò, chó ngựa hay đám ma, đám cưới mà còn được nối dài bằng sinh hoạt hàng ngày như ăn cơm (74-85), ăn cá (05-60), ăn chua (93-39). Cái sự ăn còn có ăn chay (86-85), ăn tiệm (26-56) và cả ăn... mày nữa (01). Những biểu hiện đời thường như bỏ thuốc lá, bị mẹ chửi, bị con gái bắt nạt, thậm chí động tác bắt rận cho chó cũng có “số má” đàng hoàng. Chị B.T.T. (nhân viên maketing ngân hàng) sau lần mơ thấy cột điện, trúng kha khá liền mua ngay cuốn “Giải mã bí ẩn những giấc mơ” về nghiên cứu. Mơ gì, thấy gì, nói gì chị đều ghi chép cẩn thận và suy luận rất kỹ lưỡng. Nhưng chả hiểu sao, từ khi có bí kíp chị thường xuyên trượt vỏ chuối. Còn anh Tr.T.N. (Hà nội) lại gặp vận may bởi đánh theo giấc mơ của bạn bè. Thế là sau đó bạn đánh đâu anh theo đó, trúng cùng trúng, trật cùng trật. Rất tiếc trật gấp nhiều lần trúng nên giờ đây anh mắc nợ đồng nghiệp trong phòng 200 triệu đồng, còn lương tháng thì phần lớn bị ma đề giật mất.

Với tâm lý cay cú, càng thua càng đánh gỡ, không ít người bị ma đề nhập ngày càng mê muội, ngày càng lậm sâu vào trò đen đỏ, dẫn đến cảnh gia cang lục đục.

TRỊNH VĂN TRỌNG

zyQBM6f9.jpgPhóng to

Vịt biến thành... vịt xiêm

Bất ngờ giàu lên sau một đêm bán đất, nhiều gia đình có nghề “làm ruộng gia truyền” bỗng dưng đổi đời. Các ông đua nhau sắm xe hơi, còn các bà rủ nhau đi tút lại dung nhan nhằm níu kéo xuân sắc, níu kéo đấng phu quân có máu hảo ngọt. Bà Võ Thị T. (Long An) xách hơn 100 triệu đồng đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại Q.11 (TP.HCM) để tư vấn. Nhân viên ở đây cho biết chỉ cần 40 triệu đồng cho cấy tế bào gốc, bà sẽ có nước da trắng hồng như Bạch Tuyết. Còn muốn đẹp toàn diện bao gồm cả nâng ngực, bơm mông thì cũng khoảng 100 triệu đồng thôi, đảm bảo không như ý xin trả lại tiền. Giá này thế là quá bèo, chứ ở cơ sở thẩm mỹ khác ở Q.10 riêng căng da mặt đã 100 triệu đồng, trị nám cũng 100 triệu, còn đặt túi ngực tới 240 triệu. Nơi này được quảng cáo là “các sao kéo đến nườm nượp” đồng thời đây cũng là “đơn vị chuyên chăm sóc sức khỏe làn da và ngoại hình cho các vị nguyên thủ quốc gia khối ASEAN!”. Những lời có cánh khiến chị H.N. (Bà Rịa - Vũng Tàu) không ngần ngại khi bỏ ra 80 triệu đồng để làm ốm và 20 triệu chữa rạn da bụng. Tiếc rằng vịt không hóa thành thiên nga như mong ước, da bụng chị đã không săn chắc mà còn sưng tấy, lở loét rất khó chịu, việc “xuống 12 cân trong vòng 6 tháng” cũng chỉ là láo toét. Còn sống mũi của bà T. bị vẹo sang trái, lúc nào cũng ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại chảy dịch. Đau khổ nhất là bà Lê Thị M. (Đồng Tháp), bỗng dưng rước họa vào người khi biến khuôn mặt bình thường thành sần sùi, luôn mẩn ngứa, tệ đến nỗi đi đâu bà cũng phải hóa trang thành NinJa. Trước tình trạng nhiều quí bà miệt vườn gặp rắc rối, phải vào bệnh viện điều trị, các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên “cần thận trọng với quảng cáo có cánh của những cơ sở thẩm mỹ tư nhân”.

2WezpduJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÚC ANH ĐÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất