Phóng to |
| Người dân đi qua đoạn đường trước nhà ông Rạnh thường bị đàn chó rượt theo cắn - Ảnh: T.Phúc |
Phóng to |
| Bà Đinh Thị Năng lo lắng trước vết thương bị chó cắn - Ảnh: T.P. |
Nạn nhân mới nhất của đàn chó nhà ông Rạnh là bà Đinh Thị Năng (60 tuổi, ngụ ấp A1). Bà Năng kể: “Chiều 29-8, trong lúc đi làm về tôi đạp xe qua đoạn đường trên thì đàn chó năm con từ trong nhà ông Rạnh lao ra vồ cắn tới tấp vào hông và chân tôi”. Theo bà Năng, vết cắn ở chân bà rất nặng, dù đã 10 ngày qua nhưng dấu răng chó vẫn còn hằn sâu vào thịt và vết cắn bị mưng mủ khiến thỉnh thoảng bà bị sốt và buồn nôn.
Ông Dương Văn Oanh (60 tuổi, ngụ ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh) bức xúc: “Vợ tôi cũng bị đàn chó này cắn. Mỗi khi đi qua nhà ông Rạnh ai cũng bị đàn chó dữ rượt theo. Những người trẻ nhanh nhẹn chạy thoát, còn người già, phụ nữ thường bị cắn. Người dân đã phản ảnh với chủ nhà nhiều lần mà họ vẫn không nhốt chó lại”. Nhiều người cho rằng ông Rạnh nuôi đàn chó để canh giữ vườn cao su và vườn bưởi của gia đình, nhưng ông lại thả chó cắn bất kỳ ai đi ngang qua.
Ông Trần Thái Phong, người giúp việc cho nhà ông Rạnh hơn năm năm qua, thừa nhận ông thường thả chó chạy rong ra đường để... bảo vệ tài sản của chủ là cao su và bưởi. Ông Phong cũng nói việc thả chó như vậy là sai. Trong khi đó, ông Trần Văn Rạnh cho rằng: “Đây là vùng nông thôn nên thường nuôi chó trong nhà không nhốt lại, còn chó chạy ra đường cắn người chắc là do công nhân ra vào quên đóng cửa”. Ông Rạnh hứa trong thời gian tới sẽ nhốt chó cẩn thận.
Theo ông Lưu Văn Thật - công an ấp A1, tình trạng đàn chó dữ của ông Rạnh cắn dân trên đường đi chung đã diễn ra nhiều năm nay. Đặc biệt, mấy tháng gần đây có nhiều người bị đàn chó này cắn phải đi chích ngừa. Công an ấp đã báo việc này lên UBND và Công an xã Phước Minh, thế nhưng ông Nguyễn Thanh Phong, phó chủ tịch UBND xã Phước Minh, cho rằng xã chưa nhận được thông tin này. Tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Phong hứa xã sẽ giải quyết triệt để vụ này để đảm bảo an toàn cho người dân.
NGÔ THIÊN PHÚC
Phóng to |
Xe tải lật gây kẹt xe
Khoảng 2g30 ngày 9-9, xe tải do tài xế Phạm Công Tiến điều khiển chở mủ cao su sơ chế bị lật tại vòng xoay Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Vào thời điểm trên, xe này đi từ hướng đường Bạch Đằng đến Điện Biên Phủ, khi ôm cua tại vòng xoay Hàng Xanh tài xế không làm chủ được tay lái khiến xe bị lật.
Tại hiện trường, hàng chục tấn mủ cao su nằm ngổn ngang. Rất may vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm nên không có thương vong về người. Do công tác cứu hộ chậm trễ nên đến giờ cao điểm (6g-8g cùng ngày), các tuyến đường xung quanh khu vực vòng xoay Hàng Xanh bị kẹt xe nghiêm trọng (ảnh).
|
* Hàng chục tấm sắt của hố ga bị lấy trộm. Thời gian gần đây, tại các đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Sinh Sắc, Hùng Vương, Phạm Hồng Thái... TP Kon Tum (Kon Tum), hàng chục tấm sắt của hố ga dọc sát lề đường bị kẻ gian cạy lấy trộm tạo nên những hố sâu. Đã có trường hợp bị tai nạn khi lọt xe máy xuống hố - nhiều bạn đọc phản ảnh. Đại diện Công ty Môi trường đô thị TP Kon Tum cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để có biện pháp ngăn chặn, truy bắt đối tượng. TRẦN THẢO NHI * Vì sao đốn cây xanh? “Ngày 7-9, Công ty Công viên cây xanh TP.HCM đã đốn bỏ hai cây xanh lớn trước nhà 40 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 (TP.HCM) trong khi hai cây này vẫn còn xanh tốt khiến người dân thắc mắc” - một bạn đọc phản ảnh. Ông Trần Thiện Hà, giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP, cho biết hai cây nói trên là cây me quá tuổi, phần ruột đã bị rỗng nên công ty phải đốn bỏ để đảm bảo an toàn. Sắp tới công ty sẽ trồng cây thay thế vào vị trí hai cây đã đốn bỏ. BÍCH TRÂN
* Nông dân không thuê được máy gặt và nhân công cắt lúa. Mấy ngày qua, nhiều nông dân trồng lúa ở xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) không thuê được máy gặt đập liên hợp hay lao động cắt, tuốt lúa. Nhiều chủ ruộng chấp nhận thuê máy gặt và nhân công với giá cao gấp đôi trước đây nhưng vẫn không có người nhận làm. Ông Nguyễn Minh Luận, một chủ máy gặt đập liên hợp, cho biết vụ này ruộng lúa rất lầy lội. Ông Luận thừa nhận có trường hợp nông dân đã đặt trước và chủ máy cũng hứa sẽ thu hoạch nhưng khi đến kiểm tra thấy ruộng lúa lầy lội quá đành phải bỏ. Theo ông Luận, khi máy mắc lầy (ảnh), chủ máy phải mướn máy Kobe kéo lên tốn trên 6 triệu đồng/lần và mất rất nhiều thời gian. T.BẮC Cảm ơn hai bạn đọc Sinh, Tuấn và nhiều bạn đọc khác đã gọi đến đường dây nóng báo các tin trên cho Tuổi Trẻ. |
S.BÌNH - M.TRƯỜNG




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận