02/07/2011 03:03 GMT+7

Thà chịu đau để khỏe mạnh

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Hôm qua, một cán bộ ngành thể thao gọi điện cho người viết bảo rằng: ”Hết chuyện cô Nụ đi nhổ cỏ đến chuyện đời buồn của Lê Đức Công, rồi nay lại thêm chuyện chị Huệ đi quét rác. Tuổi Trẻ cứ đưa liên tục những chuyện này chắc là ngành thể thao VN tiêu mất!”.

TT - Hôm qua, một cán bộ ngành thể thao gọi điện cho người viết bảo rằng: ”Hết chuyện cô Nụ đi nhổ cỏ đến chuyện đời buồn của Lê Đức Công, rồi nay lại thêm chuyện chị Huệ đi quét rác. Tuổi Trẻ cứ đưa liên tục những chuyện này chắc là ngành thể thao VN tiêu mất!”.

Đúng, những chuyện như thế này đưa ra sẽ góp phần làm ngành thể thao khó khăn thêm bởi mấy ai còn dám cho con đi theo thể thao đỉnh cao. Nhưng không đưa thì liệu ngành thể thao có phát triển mạnh mẽ được không? Thực trạng èo uột nhiều năm nay đã trả lời đầy đủ nhất. Làm nghề phóng viên thể thao, chúng tôi tiếc rằng mình còn kém, chứ không thì còn đưa lên được khối chuyện éo le hơn chuyện cô Nụ, chuyện chị Huệ, anh Công.

Phải nói rằng thể thao VN đang có rất nhiều bệnh. Đó là bệnh trù dập, bệnh vắt chanh bỏ vỏ, bệnh ăn bớt ăn xén chế độ của VĐV... Làng thể thao TP.HCM, gần như ai cũng biết câu chuyện một gia đình có ba người con chơi cầu lông rất giỏi. Cả ba đều từng có mặt trong trường năng khiếu và ai cũng bảo nếu họ theo đến cùng, ắt chúng ta không chỉ có mỗi Nguyễn Tiến Minh. Nhưng bố của ba cậu con ấy một mực rút các con ra khỏi thể thao đỉnh cao vì không chịu nổi các loại bệnh vừa nêu trên. Có điều ông quá hiền nên không muốn xuất hiện trên công luận để nói về thực trạng này.

Chính vì còn quá ít người chịu dũng cảm đấu tranh, nên mới có những người như ông giám đốc trung tâm TDTT Quảng Ninh xem trời bằng vung, nói năng bạt mạng vì xưa nay chẳng có VĐV, HLV nào dám nói ngược mình. Cũng ở Quảng Ninh, ngày trước ông Vũ Quang Vinh - trưởng ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng toàn quốc - từng kể rằng mình choáng khi nghe một sếp tuyên bố giữa đông đảo mọi người lúc tiễn đội bóng trẻ con đi thi đấu: “Tụi mày không vô địch là tao cắt d... cả thầy lẫn trò”! Ngay ở TP.HCM, một ông hiệu trưởng trường thể thao cũng từng làm phẫn nộ dư luận khi giải thích về một trường hợp đánh bóng bàn hay nhưng không được chọn vào tuyển trẻ trong khi người kém thì được bằng câu nói xanh rờn: ”Con bé ấy vừa ù vừa cận nên không chọn”!

Phải chịu đau để cắt bỏ sạch những ung nhọt mới mong cơ thể khỏe mạnh trở lại. Thể thao VN cũng thế, nếu cứ lặng im trước những câu chuyện bất công ắt sẽ mãi mãi trì trệ...

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên