29/01/2011 08:24 GMT+7

Tết xem gì... ở đâu

TÁM TÀNG
TÁM TÀNG

TTC - Sân khấu THẾ GIỚI TRẺ (125 Cống Quỳnh, Quận 1) Biệt thự bí ẩn

Trên đường vào rừng tìm hoa lan mang về thành phố bán, hai chàng trai trẻ lạc vào ngôi biệt thự bỏ hoang, đúng lúc một đoàn phim đến. Đây là đoàn phim tư nhân chuyên thực hiện những phóng sự kỳ bí. Nghe đồn Đà Lạt có nhiều biệt thự ma, nên họ lên tìm hiểu, hi vọng có những thước phim đắt giá.

Hai chàng trai trẻ chớp thời cơ, tự nhận là chủ biệt thự, và vẽ ra nhiều câu chuyện ma quỉ ly kỳ. Nữ đạo diễn thay mặt đoàn phim hứa sẽ thưởng cho hai chàng “1 triệu đồng cho 1 lần thấy ma xuất hiện”. Hai chàng “giả ma” nhát đoàn phim để kiếm tiền, nhưng không ngờ chính hai chàng lại gặp những tình huống “tè” ra quần...

(Tác giả: Vương Huyền Cơ. Đạo diễn: Tiểu Bảo Quốc.Diễn viên: NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Khương Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Quang Huy, Thu Trang...).

Gia đình siêu quậy

Sống trong gia đình toàn phụ nữ, ông chủ quán mì phải chịu đựng sự đụng chạm không đáng có giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa vợ và em gái, giữa cô và cháu. Thế nhưng, tuy hay “so cựa” cùng nhau nhưng trong tâm hồn của họ luôn cháy bỏng tình yêu thương. Họ biết lo lắng, quan tâm đến nhau những khi cần thiết...

(Tác giả: Bùi Quốc Bảo. Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Hùng. Diễn viên: NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Khương Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Gia Bảo, Thu Trang, Thùy Dương, Hoàng Thành, La Thành, Tuấn Phương...).

Sân khấu HOÀNG THÁI THANH (36 LÊ QUÝ ĐÔN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3)

Không cần đàn ông

5 người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang và rất đáng yêu, cùng chung sống dưới một mái nhà. Họ phớt lờ chuyện tình cảm gái trai, bởi họ cho rằng đàn ông cũng như “con heo nọc”, xuất phát từ người mẹ bị bội tình. Khi cô con gái út, người được cả nhà cưng chiều, vùng lên phá tan xiềng xích “không cần đàn ông” do mẹ áp đặt. Cô là người đầu tiên có người yêu và có con, cũng là lúc cuộc chiến trong nhà bùng nổ...

Những người phụ nữ trong gia đình “ghét đàn ông” sẽ ra sao khi ẩn sâu trong tim mỗi người luôn khát khao niềm yêu thương cháy bỏng. Cho dù họ chọn cách sống như nữ tu, như một kẻ nổi loạn, hờ hững hay căm thù “những con heo nọc”...? (Tác giả: Ngọc Linh. Đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc. Diễn viên: NSƯT Kim Xuân, NSƯT Thành Hội, Tuyết Thu, Quốc Thái (Thế Sơn), Kim Ngân (Hoài Thương), Ái Như, Trí Quang (Thanh Tuấn), Kim Hiền (Vân Anh), Quang Thảo, Lương Duyên, Công Danh...).

Sân khấu Kịch PHÚ NHUẬN (72 NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN)

Người yêu tui là Bi... !

Sống trong xóm nghèo ở ngoại ô, bị khiếm thính nhưng Bi có tài bắt chước. Thần tượng các bước nhảy của Micheal Jackson, chỉ cần xem ké một lần qua tivi nhà hàng xóm thì cu ta về nhà thực hiện được ngay. Là bạn thân của Bi, bé Kim cũng thần tượng “Mai Cồ” và rồi hai đứa nhóc phải chia tay nhau gần 20 năm do gia đình bé Kim chuyển chỗ ở. Lên thành phố giữ xe cho một quán bar, Bi ngỡ ngàng khi gặp lại Kim, cô là một ca sĩ như mơ ước trẻ con ngày nào.

Thương bạn quá nghèo không đủ tiền mua máy trợ thính, Kim đi mua cho Bi và bị tai nạn phải bỏ nghề vì mặt bị biến dạng. Được tin ca sĩ Bi Rain sang, và tổ chức tìm nhân tài để cùng lưu diễn. Bi đăng ký dự thi với hi vọng sẽ được thu nhận, để có nhiều tiền chữa trị cho Kim... Liệu Bi có thành công không khi bước nhảy của anh không phù hợp với Bi Rain? (Tác giả: Diệp Tiên, Phương Lan. Đạo diễn: Xuân Trang, Diệp Tiên. Diễn viên: Xuân Trang, Hoàng Thy, Diệp Tiên, Hòa Hiệp, Thanh Duy, Xí Ngầu, Hữu Tín).

6qnxINfR.jpgPhóng to

TÁM TÀNG

Nhà hát Kịch TP.HCM (30 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1)

Chuyện nếu có tin thì mới linh!

Chuyện nếu có tin thì mới linh (Tác giả: Vương Huyền Cơ. Đạo diễn: Hoàng Duẩn) là vở kịch Tết của Nhà hát Kịch TP.HCM nhưng sẽ được diễn “nhá hàng” vài suất vào mùa Noel và Tết Tây. Có sự tham gia của các diễn viên: Anh Tuấn, Mai Dũng, Tiến Luật, Vũ Thanh, Hà Linh, Thu Phương, Minh Trọng, Lâm Phương... Vào mùa Tết sẽ tăng cường thêm vợ chồng nghệ sĩ Kiều Oanh - Lê Huỳnh. Suốt ngày bù đầu với dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chăm con..., nhưng Chi không hề được chồng thông cảm, mà còn bị Tuấn chê là quê mùa, luộm thuộm như... con mẹ mướp. Bực bội, hai vợ chồng trẻ một ngày đấu võ mồm sơ sơ có... 80 giác!

Tức khí vì suốt ngày bị “khủng bố” và bỏ đói (vì bọn trẻ giận nhau hổng thèm ăn cơm), nên ông Táo đã làm phép đổi hồn cho Tuấn và Chi, nghĩa là Tuấn trong thân xác của Chi và ngược lại! Và... mảng tối thui của hai người bắt đầu lộ ra. Chi phát hiện Tuấn ở chỗ làm toàn “khuyến khích” nhân viên nữ mặc đồ... mát, dịp lễ Tết chăm tặng quà cho nhân viên nữ còn vợ thì bỏ lơ, nhân viên nữ có tâm sự thì sẵn sàng “an ủi”... cả đêm, ký hợp đồng thì đi bia ôm... Tuấn thì phát giác “con mẹ mướp” mà anh ta coi thường đang có ông hàng xóm dòm ngó và lăm le muốn hất cẳng mình...

ÚT CẦN THƠ

Wyl1NmT9.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÁM TÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên